Nông Thị Ngọc Hòa
Khi tâm thiện đã nảy mầm như thế
Tôi được nghe mẹ ru các em mình
Bằng bài thơ: “Ba mươi năm đời ta có Đảng”
Mẹ bảo cũng hát ru tôi những lời thơ ấy
Khi tôi còn trong nôi
Đảng cho mẹ cha làm người
Thoát khỏi gông xiềng nô lệ
Để những hạt mầm mẹ ươm từ tấm bé
Bây giờ vươn thẳng thành cây
Không ngả nghiêng giữa bão giật, gió lay
Không héo táp khi nắng hè đổ lửa
Đủ bóng mát cho chim về đan tổ
Đón gió tươi chia sẻ biết bao người
Theo gương mẹ cha suốt đời
Sống vị tha, bao dung, nhân hậu
Như mạch nguồn mát dịu
Nuôi mầm nghĩa nhân từng phút, từng giờ
Mầm thiện bắt đầu ươm từ khúc mẹ ru.
N.T.N.H
NGUYỄN THỊ LAN THANH
Tìm mộ cha
Không thể nào nhắm mắt
Cố hình dung mặt cha
Ngày cha bị Pháp bắt
Con mới vừa lên ba
Mẹ kể chúng bắt cha
Buổi sáng năm bốn bốn (1944)
Lúc mùa đang bận rộn
Mẹ chẳng kịp nói gì
Cứ nhìn cha đau đáu...
Một ngày năm năm sáu (1956)
Nhận tin cha qua đời
Ở tít tận biển khơi
Côn Đảo... xa... xa lắm
Suốt đêm con thức trắng
Cố hình dung mộ cha
Trong hàng nghìn ngôi mộ
Cha nằm gần hay xa
Hôm nay nữa là ba
Ba ngày con tìm mộ
Linh thiêng cha chỉ chỗ
Cho con gặp cha ơi!...
Nước mắt con tuôn rơi
Thấy mộ cha trước mặt
Cha ơi ! Đây là thật
Hay chỉ là mơ thôi?
N.T.L.T
ĐỖ XUÂN THU
Nghe nói chuyện Bác Hồ
Đảng bộ xã tôi hơn hai trăm đồng chí
Sớm hôm nay nghe nói chuyện Bác Hồ
Cả người nghe, người nói say sưa
Cuộc đời Bác dành cả cho Đất Nước
Lớp đảng viên già Huy hiệu cài trước ngực
Tóc bạc phơ lòng nhớ Bác rưng rưng
Nhớ những tháng năm tranh đấu hào hùng
Gậy gộc, súng gươm giành Tự do, Độc lập
Đảng viên trẻ trên con đường lập nghiệp
Những giáo viên, chủ trang trại, doanh nhân...
Tri thức mới, trái tim đầy nhiệt huyết
Tiếp bước ông cha, theo Bác hành quân
Sáng trong ta Tư tưởng Hồ Chí Minh,
Đoàn kết đồng lòng dựng xây Tổ quốc
Chủ nghĩa xã hội con đường của Bác
Vững bước ta đi dưới cờ Đảng quang vinh
Lời Bác dạy bao nghĩa, bao tình
Sớm hôm nay thêm một lần nhớ lại
“Yêu Bác lòng ta trong sáng mãi”
Đảng bộ kết đoàn, dân tin Đảng đi lên.
Đ.X.T
NGUYỄN THANH BÌNH
Có một loài hoa
Hoa hướng dương
Mọc ở đâu cũng hướng về ánh sáng
Điều quan trọng không phải là
vinh quang quá vãng
Mà lại là ở hướng tương lai.
N.T.B
Hà Thành
Con đã đứng lên
Nếu biết Đảng đã kết nạp con
Cha, mẹ sẽ mừng rơi nước mắt
những năm tháng cay đắng, lạc loài đã vùi chôn
Từ bùn lầy con đã đứng lên
hàn gắn những tháng năm đổ vỡ
Đảng rất nghiêm minh, nhưng cũng nhân từ
mở cửa
đón những bàn chân lạc lối trở về
Hai tiếng “đồng bào’’ vang mãi, vang xa
xoa dịu cơn đau, cơ thể đang lành lại!
Đứa con chưa ngoan đã biết làm nhiều hơn nói
niềm tin của nhân dân như nước giếng đầy lên
Chốn cao xanh cha, mẹ mừng vui
khi thấy con đứng lên từ nơi vấp ngã...
H.T
Bùi Văn Phẩm
Đảng ta
Tám mươi năm, một chặng đường
Vượt qua sóng gió, ánh dương sáng ngời
Cát Trù địa chỉ - hoa tươi (1)
Chi bộ ra mắt rạng ngời niềm tin
Những ngày gian khó còn in
Kêu gọi đoàn kết, giữ gìn hậu phương
Biết bao đồng chí can trường
Khảo tra, xiềng xích kiên cường đấu tranh
Trời thu tháng Tám trong xanh
Giải phóng đất nước, ta giành Tự do
Xây dựng cuộc sống ấm no
Nông thôn mới rực cờ hoa trăm miền
Tám mươi năm Đảng trung kiên
Tình dân với Đảng vững bền dài lâu
Công ơn Đảng, mãi khắc sâu
Nguyện đi theo Đảng, bắc cầu tương lai.
B.V.P
(1) Nơi chi bộ đầu tiên được thành lập.
ĐINH TRANG
Viết trước ngày Đại hội
Sáng mai ngày khai mạc
Đại hội Đảng bộ Khối
Các cơ quan tỉnh nhà
Hồng kỳ bay rực rỡ
Đảng viên Khối mong chờ
Đại hội nêu đường lối
Kỷ cương và trí tuệ
Tính tiền phong dẫn đường
Đại biểu là tấm gương
Cầm trên tay thẻ Đảng
Biểu quyết những mục tiêu
Đưa Khối đi đúng hướng
Mười Chín lần mở đường
Mười Chín lần Đại hội
Chuyển giao bao thế hệ
Luôn kiên cường kiên trung
Ánh sáng Đảng soi chung
Khó khăn nào cũng vượt
Nhờ dân chủ vững bước
Thử thách nào cũng qua
Mai Đại hội diễn ra
Trong bầu không khí mới
Tin tưởng và phấn khởi
Sẽ thành công nhiệm kỳ.
Đ.T
LÊ TUẤN
Nhờ có Đảng, có Bác, Bác ơi!
Quê con ở núi xa xa lắm
Sỏi gan gà cây cối mãi cằn khô
Dòng thì đó mà nước không về nổi
Những cánh rừng xơ xác trông mưa
Bản con nhỏ tán rừng không che hết
Hai chục nóc nhà gối đá bậc thang
Dân quê con địu mùa sau lù cở
Năm tháng trông mùa mùa lại trông trăng
Mùa hè này quê được đón các anh
Xanh sắc áo thanh niên tình nguyện
Đảng ủy Khối các cơ quan Phú Thọ
Về với dân sang sửa bản làng
Mồ hôi đẫm lưng áo anh, áo chị
Những tiếng cười lẫn trong tiếng đá lăn
Các anh chị khơi cho dòng chảy lại
Đắp bờ mương nắn nước vào đồng
Chiều nhộn nhịp bầy dê xuống núi
Áo xanh hòa trong ánh hoàng hôn
Các em nhỏ học bài cùng anh chị
Tiếng đánh vần như tiếng sấm xa xa
Quê con đó từ ngày tình nguyện đến
Cây xanh rừng lúa trĩu bông sây
Bát cơm đầy điện đã về sáng bản
Điệu khèn vui nhà văn hóa dập dìu
Nhờ có Đảng, có Bác, Bác ơi!
Đảng ủy Khối cử đoàn viên giúp sức
Những tình nguyện mùa hè đỏ lửa
Thắp niềm tin soi sáng bản làng.
L.T