Thứ Tư, 6 - 05 - 2026
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ
No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ
No Result
View All Result
Hội Văn Học Nghệ Thuật
No Result
View All Result

Trang Chủ » Chùm thơ nhiều tác giả t3/2024

Chùm thơ nhiều tác giả t3/2024

Thứ Hai, 15 - 04 - 2024
in Thơ
A A
37
VIEWS
Chia sẻ FacebookChia sẻ Twitter

Nguyễn Văn Hiền

Tự hát ru mình

Lời hát mẹ ru tôi thấm vào hơi thở ngày thơ

nay tự hát ru mình qua gập ghềnh trắc trở

đường xa muôn nỗi đớn đau, nặng vai sầu muộn

đằng đẵng gian nan gặp bao sự dối lừa?

 

Đôi vai gầy nặng lắm nắng mưa

năm tháng dạy tôi tránh xa lầm lỗi

biết đắn đo, cân nhắc – biết quên em phản bội

tự chọn cho mình giữa thực và mơ?

 

Tự hát ru mình như gió dịu mùa thu

tôi lắng nghe nhịp tim mình thay đổi

lá trút theo mùa, mầm xanh tiếp nối

mình biết thương mình, đêm xa vắng êm trôi…

 

Mủi lòng ngọn hong phơi, hong phơi

rêu phủ nỗi buồn trải gió mưa thầm lặng

như hải âu nghiêng chao biển trào dậy sóng

tự hát ru mình, thuyền nghiêng ngả sóng xô!

                                           N.V.H

Đỗ Văn Từ

Bón nắng cho nhau

Bắt được bốn chú chim non

Nhốt vào lồng treo trên ngọn mít

Chim bố mẹ sà bay cuống quýt

Tìm cách bón mồi, tìm cách cứu con

 

Chỉ một thoáng thôi thằng bé tinh nhanh

Đã giăng bẫy tóm được chim bố mẹ

Người ông bảo bây giờ thay thế:

Nhốt chim bố mẹ, thả chim con

 

Bé làm theo rồi trèo xuống bên ông

Hai ông cháu nhìn lên quan sát

Bốn chim con vù bay đi hết

Mặc chim bố mẹ trong lồng

 

Quá ngỡ ngàng thằng bé hỏi ông:

Sao chim con bỏ rơi bố mẹ?

Ông chậm rãi tâm tình với bé

Người ta bảo rằng nước mắt chảy xuôi!

 

Ông đừng buồn ông nhé – ông ơi

Với chúng cháu chẳng bao giờ thế

Có ông bà mới sinh bố mẹ

Có bố mẹ mới có cháu hôm nay

 

Rồi như mèo thoăn thoắt lên cây

Bé mở lồng phóng sinh chim bố mẹ

Cháu quyết định cho chúng về đoàn tụ

Cảnh chia lìa đau lòng lắm ông ơi!

 

Trèo xuống bên ông. Ông mỉm miệng cười

Xoa đầu cháu, cháu ông ngoan lắm

Trên ngọn mít dát vàng nắng sớm

Chim lại về bón nắng cho nhau!

                                  Đ.V.T

Hồng Đà

Xuân đã về

Trơ trụi cành cuối đông

Cây ấp iu ủ nhựa

Chờ xuân về gõ cửa

Mắt lá mở bừng tươi

 

Hoa đua nở dưới trời

Muôn màu khoe sắc thắm

Tung tăng đôi bướm trắng

Đón chào mùa xuân sang

 

Đàn em nhỏ rộn ràng

Ríu ran bầy chim hót

Tiếng chim nghe rất ngọt

Nhảy nhót và ngân nga…

 

Xuân đã đến muôn nhà

Vỡ oà trong hạnh phúc

Đất trời cũng rạo rực

Mừng đón xuân đã về.

                             H.Đ

Dương Quốc Vinh

           Tháng ba

Tháng ba

Gió xuân hây hẩy

Gọi tình yêu thức dậy

Thiếu nữ gửi tình đan áo

Con trai mắt dài như chão

Nhìn theo những em gái xinh…

Hoa gạo thắp lửa chào bình minh

Hoa Xoan tím vương tóc ai ngày hội

Tiếng trống, chiêng đã nổi

Phía xa Nghĩa Lĩnh mờ sương…

Các cụ bô lão dâng hương

Cầu mưa thuận gió hoà

Mong mùa màng tươi tốt

Tiếng chim “bắt cô trói cột“

Vọng lời kẻ si tình…

Tháng ba

Tiếng thậm tiếng thình

Nhịp chày giã gạo

Em thơ hoa tươi sắc áo

Theo cha mẹ trẩy hội mùa xuân

Tháng ba

Mùa của sum họp quây quần

Con cháu muôn phương về giỗ Tổ

Bạch Hạc thì thầm sóng vỗ

Anh đợi em

Tháng ba trẩy hội Đền Hùng.

                                    D.Q.V

ĐÀM TUẤT

Đừng làm em buồn nhé!

Đừng,

đừng làm buồn em nhé!

dù chỉ một lần thôi

kiếp này… chưa thoát tục

em tập… những bước lùi

 

Đừng,

đừng làm buồn em nhé!

dù một nửa lần thôi

em sợ “Người cõi mạng”

chênh vênh đạo và đời…!

 

Đừng,

đừng làm buồn em nhé!

mãi ngọt ngào thế thôi

em, là tham vậy đó

thương em… anh đừng cười…

 

Bấy lâu,

em lữ khách

lặng lẽ mải tìm đường

không thanh nhuần diễm lệ

lặng lẽ… mà yêu thương

 

Đừng,

đừng làm buồn em nhé!

                                   Đ.T

Nguyễn Xuân Ngọc

Mưa tháng giêng

Cỏ như vừa mới nhú

Mượt mềm dấu chân ai

Những tiếng cười con gái

Làm trong cả sớm mai

 

Tháng giêng mùa hội mở

Em khăn yếm lễ chùa

Mưa xuân đùa ướt áo

Anh ngỡ mình chiêm bao!

 

Mưa đổ bụi dòng Thao

Gọi đò ngang tỉnh giấc

Đã qua mùa gió bấc

Bến vui nồng con tim!

 

Xa vời một tiếng chim

Từng giọt buông lảnh lót 

Bỏ qua màn sương chót

Xanh ngời mưa tháng giêng.

                        N.X.N

 

Hoàng Xuân Cừ

Thị xã Phú Thọ: Từ ước mơ bình yên, giàu có  đến khát vọng văn minh, hiện đại

I – Làng Việt cổ: Phú Thọ ước mơ  ngàn đời, bình yên, giàu có

Mười hai thập niên đã qua đi

Sử biên niên những gì để lại

Vùng đất đậm tình nhân ái

Cho một ước mơ, mãi mãi thọ giàu

Hơn thế kỷ, nhịp cầu kết nối

Tạo xoay vần, hướng tới hôm nay

Giang sơn dù có đổi thay

Tình đời sâu nặng, nhớ ngày xa xưa

Ai tặng đất này là Phú Thọ

Hồn núi sông gắn bó sắt son

Phong ba, mà vẫn vuông tròn

Trăm năm, mà vẫn như còn thanh xuân

Phú Thọ xưa, một làng Việt cổ

Thuở ban đầu, gợi nhớ tổ tông

Nhớ về dòng giống Lạc Hồng

Cùng chung huyết thống, là Rồng là Tiên

Làng thuở xưa, ba khu tụ hội

Mỗi khu là, một động kết liên

Động Cờ, Động Cao, Động Tiên

Nhớ về nguồn gốc, tổ tiên loài người

Đời mười tám, thời đại Hùng Vương

Đổi tên Làng, mở đường sáng lạn

Tên mới là Động Phú An

Bình yên, giàu có, ngàn vàng ước mong

Trải năm tháng theo dòng lịch sử

Làng Phú An, phép thử vững vàng

Thế kỷ mười chín sang trang

Danh xưng “Phú Thọ” tên làng từ đây

Tổ tiên xưa dựng xây Phú Thọ

Trải bao thời, sóng gió xa xăm

Bình minh, tăm tối xua tan

Ước mong quốc thái, dân an vững bền

Cha ông xưa dựng nền xây lũy

Giữ một lòng chung thủy trước sau

Bể dâu không thể phai màu

Vị tha, nhân ái, nặng sâu nghĩa tình

Tả ngạn, có sông Hồng, núi Tản

Hữu ngạn có Tam Đảo, sông Lô

Phú Thọ, khắc họa địa đồ

Tiên tri, dự báo “Thủ đô” một vùng

Sông Hồng, dưới thuyền trên bến

Khách thập phương tìm đến giao thương

Thủy bộ gắn kết nối liền

Công thương, nhộn nhịp mọi miền ngược xuôi

Phú Thọ ơi, thiên thời đã tới

Nơi khởi nguồn địa lợi bao quanh

Nghĩa nhân vun đắp mà thành

Kết tinh để một địa danh rạng ngời

Ngày năm, tháng năm, một chín không ba(1)

Tỉnh lỵ Hưng Hóa về Phú Thọ

Phú Thọ ra đời từ đó

Cơ hội văn minh, giàu có đến rồi

Từ giấc mơ của người Việt cổ

Bao đời người gian khổ vượt qua

Bình minh tỏa sáng chói lòa

Lịch sử lựa chọn, tinh hoa vạn lần

Những năm tháng thực dân đô hộ

Dân tộc ta một cổ hai tròng

Phú Thọ chỉ một ước mong

“Độc lập, tự do, ấm no hạnh phúc”

Thị xã thành trung tâm tỉnh lỵ

Bốn hai năm cai trị của thực dân

Nơi đây nuôi dưỡng tinh thần

Cách mạng lan tỏa, tan dần tối tăm

Ngày ba, tháng hai, năm ba mươi

Đảng Cộng sản ra đời cầm lái

Xuất hiện người thầy vĩ đại

Hồ Chí Minh, một thời đại huy hoàng

Quốc tế Lao động năm bốn mươi

Trên cây đa rạng ngời cờ Đảng

Lịch sử khắc ghi năm tháng

Phú Thọ thân yêu, có Đảng đến rồi

Hai lăm, tháng tám năm bốn lăm

Thị xã giành chính quyền thắng lợi

Ước mơ, toàn dân mong đợi

Cách mạng mùa thu, vang dội năm châu

Chính quyền công nông, lần đầu xuất hiện

Ách thực dân, vĩnh viễn không còn

Thị xã khắc một mốc son

Nhà nước độc lập vẹn tròn tương lai

II – Thị xã Phú Thọ – Trung tâm tỉnh lỵ (2)

Với bản chất tham lam, tàn bạo

Lũ thực dân, vô đạo, bất lương

Dã tâm, quay lại con đường

Áp đặt cai trị, cản đường Việt Nam

Mười chín, tháng mười hai, bốn sáu (3)

Lời Bác gọi vang vọng bốn phương

Đem gậy gộc, với giáo gươm

Toàn dân đánh giặc, quyết không chịu lùi

Đảng chủ trương, trường kỳ kháng chiến

Cả hậu phương tiền tuyến đợi chờ

Trung ương cùng với Bác Hồ

Lập căn cứ địa “Thủ đô gió ngàn”

Phú Thọ, là địa bàn chiến lược

Mạch giao liên, cả nước về đây

Cuộc sống dẫu chẳng đủ đầy

Lòng dân Phú Thọ, giang tay dẫn đường

Trường cấp ba Hùng Vương còn đó

Như vườn ươm, đào tạo tương lai

Công cuộc kháng chiến lâu dài

Mái trường nuôi dưỡng nhân tài gần xa

Phú Thọ, Thanh Ba đến Hạ Hòa

Cái nôi của văn hóa tinh hoa

Lời Bác thiên tài “Ái Quốc”

“Văn hóa dẫn đường cho quốc dân đi”

Làng văn nghệ, thần kỳ sức sống

Nguồn văn chương lay dộng lòng người

Vọng xa “Bà bủ”, “Bầm ơi”

Hồn thơ tha thiết bao đời còn đây

Qua Phú Thọ tiến về Việt Bắc

Cả chiến khu dằng dặc nối dài

Sức người sức của khắp nơi

“Hướng về Việt Bắc để nuôi trí bền”

Năm năm tư miền Bắc giải phóng

Dồn sức vào hàn gắn vết thương

Thị xã như đại công trường

Chủ nghĩa xã hội con đường thênh thang

Đô thị mới rộn ràng sức sống

Bến sông xưa nhộn nhịp ngược xuôi

Hỏa xa, khói quyện mây trời

Thuyền bè dào dạt tiễn người qua sông

Ngày đầu xây trung tâm tỉnh lỵ

Lại gồng mình chống Mỹ leo thang

Máy bay gầm rú bầy đàn

Phú Thọ gánh chịu muôn vàn khó khăn

Thị xã là trọng tâm đánh phá

Phải chuyển dần trạng thái chiến tranh

Mỹ gieo tang tóc dân lành

Bao gương dũng cảm vinh danh dẫn đường

Những cửa hàng, công trường còn mãi

Giặc Mỹ đem vung vãi đạn bom

Em còn giữa độ trăng tròn

Bao niềm hy vọng có còn nữa đâu

Năm bảy hai, khắc sâu tội ác

Thôn Phú Lợi, tan nát nhân đôi

Văn minh nước Mỹ đâu rồi

Con chiên, lễ chúa, lìa đời giữa nô-en

Phú Thọ đứng lên như thuở xưa

Bình minh mới, lại vừa bừng sáng

Trải qua tháng năm bi tráng

Thị xã hiên ngang xứng đáng anh hùng

III – Thị xã Phú Thọ – Khát vọng xây dựng đô thị văn minh hiện đại

Khi thị xã không là tỉnh lỵ

Diễn ra giữa thế kỷ hai mươi

Bao cấp tồn tại bao đời

Mong chuyển hướng kịp thời khẩn trương

Rồi cơ chế thị trường tiếp nối

Như có làn gió mới, mở đầu

Ước mơ, an lạc, mạnh giàu

Tư duy kết nối, nhịp cầu thời cơ

Ngã ba đường, hoài cổ, tìm kim

Để Việt Nam hướng tìm đường mới

Sự nghiệp, Đảng ta hướng tới

Cách mạng Việt Nam, đổi mới

không ngừng

Trời đông sáng, vừng hồng lan tỏa

Bản lĩnh Việt Nam, cao cả, kiên cường

Thích ứng cơ chế thị trường

Chủ nghĩa xã hội con đường tương lai

Khó khăn lớn, còn dài phía trước

Để thị xã từng bước vươn xa

Đổi mới đã mở lối ra

Phát huy truyền thống ông cha đã làm

Cơ chế mới khó càng thêm khó

Nhưng trong khó đã ló khôn ngoan

Toàn dân tư thế sẵn sàng

Kiên định sự nghiệp, vững vàng vượt qua

Con thuyền muốn vươn ra biển cả

Gặp sóng cả, không ngả tay chèo

Con đường đã quyết tâm theo

Gập ghềnh thác lũ, gieo neo chẳng sờn

Để phá thế, ngăn sơn, cách thủy

Phải sẵn sàng, chuẩn bị ưu tiên

Giao thông, kết nối, mọi miền

Sông sâu cầu vượt, nối liền Bắc Nam

Hạ tầng đang rộn ràng xây dựng

Dịch vụ đang trụ vững thị trường

Trật tự, đô thị kỷ cương

Hào quang, đất mẹ hùng cường vươn lên

Khu công nghiệp, xây nền kinh tế

Đô thị mới, khí thế tưng bừng

Phú Hà, Hà Lộc, Văn Lung

Giao thương, hàng hóa, đi cùng năm châu

Con đường mới, thọ, giàu bền vững

Thị xã ơi nắm vững thời cơ

Cháu con, hoàn thiện, ước mơ

Bình yên, giàu có, cơ đồ mở mang

Cháu con, lại lần theo lịch sử

Hồn cốt xưa tích tụ bao đời

Thời gian, lùi lại xa vời

Bao ký ức vẫn một thời để nhớ

Hỡi ai đừng bỏ lỡ cơ may

Phú Thọ đã từng ngày thay đổi

Đổi mới thổi luồng gió mới

Dẫn dắt cháu con nhớ lại cội nguồn

Phú Thọ xa lạ lại thân quen

Cũ và mới, đan xen thơ mộng

Hiện đại, kế thừa truyền thống

Văn hiến, ngàn năm sức sống vững bền

Xây tương lai, trên nền lịch sử

Di sản xưa, lưu giữ ngàn xưa

Đền Trù Mật, đình Cao Du

Đây chùa Thắng Sơn, rêu phủ phong trần

Những con phố gợi tân, nhớ cổ

Cao Du, Cao Bang, thôn Liêm, Trường Thịnh

Gợi lại một thời Hưng Thịnh

Sầm uất, êm đềm thanh lịch bình yên

Nhớ làng Mè, nuôi thêm hoài bão

Hàng xà cừ, long não trăm năm

Cây đa lịch sử vẻ vang

Sừng sững hiên ngang giữa lòng đô thị

Phú Thọ ơi bao kỳ vĩ qua đi

Làng cổ xưa những gì ẩn dấu

“Sắn thôn Liêm, liềm cống sấu”

“Đền Ngọc Hà” đến “Họ Ma Phú Thọ”

 

Làng Phú An, làng Mè Phú Thọ

Tên của làng sáng tỏ tương lai

Cha ông vun đắp miệt mài

Bình an giàu có cả hai đã thành

Nay con cháu vinh danh tiên tổ

Vượt qua bao giông tố gian lao

Phú Thọ thật đáng tự hào

Hoàn thành ước nguyện của bao nhiêu đời

Làng Việt cổ, rạng ngời đô thị

Đô thị thành đô thị trung tâm

Biết bao thế hệ gieo mầm

Xây dựng thị xã xứng tầm quốc gia

Phú Thọ ơi! Bài ca khát vọng

Giữ lời thề, trân trọng tổ tiên

Hướng về nguồn cội thiêng liêng

Văn minh, hiện đại, con đường tương lai.

                                               H.X.C

(1) Ngày 05/5/1903, toàn quyền Đông Dương quyết định: chuyển tỉnh lỵ từ tỉnh Hưng Hóa về Phú Thọ, đổi tên thành tỉnh Phú Thọ. Việc chuyển tỉnh lỵ về Phú Thọ – Sự lựa chọn tất yếu của lịch sử.

(2) Thị xã Phú Thọ: 23 năm là trung tâm tỉnh lỵ dưới chính quyền cách mạng (tháng 8/1945 – tháng 3/1968) hai tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc hợp nhất thành tỉnh Vĩnh Phú; thủ phủ của tỉnh chuyển về thành phố Việt Trì.

(3) Sau Cách mạng tháng 8-1945, thực dân Pháp quay lại xâm lược, hòng cướp nước ta một lần nữa. Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến; Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh chuyển về chiến khu Việt Bắc; tỉnh Phú Thọ nói chung, thị xã Phú Thọ nói riêng trở thành hậu phương vững chắc, cung cấp sức người, sức của cho căn cứ địa cách mạng Việt Bắc.

Nguyễn Đình Xán

Gương sáng bà Đông ở xã Cao Xá

Một ngày đầu năm tôi về Cao Xá

Đến khu 12, hỏi thăm nhà bà Đông (1),

Mọi người đều khen, mọi người đều biết

Một tấm gương hết lòng vì cộng đồng!…

 

Xây Nông thôn mới là công việc chung

Mọi người chung sức, mọi người đồng lòng,

Trên dưới quyết tâm, dọc ngang thông suốt

Khó khăn nào dân liệu cũng xong!…

 

Gia đình bà ủng hộ hơn ba trăm triệu đồng

Xây cổng làng, làm nhà văn hóa…

Cán bộ đảng viên, gương mẫu đi đầu

Xây khu kiểu mẫu, dân làng noi theo…

 

Từ khu 12 (2) tỏa ra khắp xã

Tỏa ra khắp huyện gương sáng bà Đông,

Bác Hồ dạy: Thi đua là yêu nước

Muôn người hưởng ứng, muôn việc thành công!…

                                                     N.Đ.X

(1) Bà Cao Thị Đông: Khu 12, xã Cao Xá, đảng viên – Chi hội trưởng Người cao tuổi khu 12, luôn đi đầu trong mọi phong trào thi đua và các cuộc vận động.

(2) Khu 12, xã Cao Xá được công nhận khu dân cư kiểu mẫu năm 2022.

Ngọc Khuê

Bức tranh quê

  “Kính tặng: Cán bộ và nhân dân Xuân Lũng”

Đón em về

lễ hội quê anh

Ngắm  bức tranh

làng “Nông thôn mới”

Ôi… ước mơ tháng năm mong đợi

Nay đã thành hiện hữu vùng quê…

 

Đây khu Mười

cảnh đẹp say mê

Nhà văn hóa

bốn bề thoáng mát

Hồ sinh thái nước reo dào dạt

Phố trong làng níu bước chân ai…?

 

Man mát thu

trong ánh ban mai

Ta thả bộ

ven hồ Đình Cả

Nước gợn sóng màu trong xanh quá

In dáng cầu vắt vẻo chiều buông

Về khu Sáu

rất đỗi yêu thương

Con đường làng

bức tranh sinh động

Nhà  văn hóa khang trang mở rộng

Đẹp tuyệt vời… quê Mẹ tôi ơi!

 

Đất trung du

hương sắc rạng ngời

Từ ý Đảng

lòng dân nỗ lực

Chặng đường đi cùng nhau gắng sức

Xuân Lũng mình mãi đẹp giàu sang…

 

Bước bên em, đường rộng thênh thang

Lòng xốn xang đón mùa Xuân mới…!!

                                            N.K

 

Bài Viết Tương Tự

Giữ gìn bản sắc “Cội nguồn” trong dòng chảy hội nhập
Slider

Giữ gìn bản sắc “Cội nguồn” trong dòng chảy hội nhập

          Trong hành trình phát triển của mỗi dân tộc, cội nguồn luôn giữ một vị...

Chương trình tổ chức các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm 2026
Infographic

Chương trình tổ chức các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm 2026

Chương trình tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa, Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026    ...

Tọa đàm “Nâng cao chất lượng sáng tác mỹ thuật trong kỷ nguyên mới”
Slider

Tọa đàm “Nâng cao chất lượng sáng tác mỹ thuật trong kỷ nguyên mới”

     Sáng 21-3-2026, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Phú Thọ và Chi hội Hội Mỹ thuật VN tỉnh Phú...

Mùa đông và những góc nhìn của hoạ sĩ

Mùa đông và những góc nhìn của hoạ sĩ

Nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc – Cả đời đau đáu với quê hương

Nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc – Cả đời đau đáu với quê hương

Next Post
Thể lệ cuộc thi Việt Nam hạnh phúc – Happy Vietnam 2024

Thể lệ cuộc thi Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2024

Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực 15 tỉnh miền núi phía Bắc lần thứ 23 năm 2024

Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực 15 tỉnh miền núi phía Bắc lần thứ 23 năm 2024

Tái hiện toàn cảnh Chiến dịch Điện Biên Phủ qua một bức tranh

Tái hiện toàn cảnh Chiến dịch Điện Biên Phủ qua một bức tranh

Logo Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh Phú Thọ

VNDT - Mỗi một chi tiết là một Nghệ Thuật

Thông Tin Liên Hệ


  • Địa chỉ: Số 160 - Đường Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
  • Điện thoại: 0210.3847.337
  • Email: vanhocnghethuatphutho@gmail.com
  • Giấy phép xuất bản số: 17/GP-TTĐT ngày 07/11/2014 – Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ
  • Chịu trách nhiệm chính: Cao Hồng Phương - Chủ tịch Hội Liên Hiệp VHNT Phú Thọ

Liên Hệ Quảng Cáo


  • Liên Hệ Quảng Cáo: Thông tin liên hệ gửi đến Email Hội Liên Hiệp VHNT Phú Thọ

Vị Trí Nghệ Thuật

© 2003 VNDT - Bản Quyền thuộc về Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh Phú Thọ.

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ

© 2023 VHNTDT - Website thuộc quyền sở hữu của VHNTDT.