Ngô Tiến Mạnh
Giấc mơ trưa
Ta vô tình chạm vào giấc mơ
Giọt nước mắt đỏ au lăn trên lồng ngực bạn
Đất trời lặng đi giữa hai làn đạn
Ánh mắt khiến rừng bỗng xanh
Hơn ba mươi năm
…qua chiến tranh
Đứa con ú ớ nhìn cha miệng run run không thành câu gọi
Tiếng nấc nghẹn sâu trong làn khói
Hơn ba mươi năm tuổi thơ
Ta vẫn thường mơ những giấc mơ
Có bàn chân vụng dại
Có cơn mưa không tên vẫn còn mưa mãi
Rừng chiều lá nắng khác nhau?
Ta vô tình cười quên nỗi đau
Ôi cái khoảnh khắc hân hoan trong ngày gặp gỡ
Biết đâu cả đời ta mắc nợ
Mắt con nhìn…
N.T.M
GIANG CHÂU
Giếng Rùng
Đặt tên cho cái giếng
Ở Việt Trì -Thôn Hương
Truyền thuyết xưa kể lại
Đó là Hùng Duệ Vương
Ôi mảnh đất yêu thương
Vua tôi mà như một
Lúc dạy dân cấy cày
Cùng dân khơi nguồn nước
Đồi đá ong đào được
Một cái giếng nước trong
Niềm khao khát chờ mong
Vua, dân cùng đi tắm
Giữa trưa hè oi nóng
Người dội nước lên đầu
Nước mát ngấm đến đâu
Vua rùng mình… thỏa thích
Từ một niềm phấn khích
Vua đặt tên… GIẾNG RÙNG.
G.C
Nguyễn Khắc Bình
Tháng Ba
Tháng Ba
Nắng vàng hổ phách
Hoa gạo cháy trời
Bàn tay tạo hóa
Đặt bên vệ cỏ
Một màu non tơ
Lũ đom đóm bay
Lập lòe tinh quái
Gió lạc bầy
Hây hẩy thơ ngây
Lá lắc lư say
Lên đồng hương cốm
Nỗi nhớ em
Trăng hạ tuần rụng xuống
Một đường cong tuyệt vời
Mềm mại sương non
Tháng Ba
Nàng Bân may áo
Cái rét không về
Anh không nỡ để lòng bịn rịn
Thương lũ chim về
mổ trái rụng
bay đi…
N.K.B
Nguyễn Quang Thuyên
Khúc giao mùa
Đêm mưa rơi
sao cài then ngủ sớm
cũng như lòng trống trải lúc cô đơn
cũng như ai bất lực trước dỗi hờn
cô học trò nao nao tìm cánh phượng
Tuổi thơ ơi!
hãy cho ta một thời để lớn
hãy trở về một chút với bâng khuâng
chỉ một chút thôi
rồi!
cách mặt xa lòng
và cũng thể là không lần gặp lại
khi con sóng ngẩn ngơ về bến đợi
nụ hôn nồng theo gió cũng bơ vơ…
Ơi! Tuổi thơ
ta về lại ngày xưa
về cái thuở mòn đêm làm nũng mẹ
về tiếng à ơi… cánh cò bay lả
mặt trời buông neo bịn rịn khói lam chiều
tuổi thơ, tuổi thơ
chiu chắt được bao nhiêu
mà thế chấp cả một trời dĩ vãng
mưa rơi… rơi…
để lòng ai chếnh choáng
phút ưu tư vời vợi…
khúc giao mùa.
N.Q.T
HÀ QUANG HÀNH
Yếm đào hội Xoan
Ngày về hội hát tháng Giêng
Gặp em trong ánh trăng nghiêng đình làng
Lạ, quen? Giây phút ngỡ ngàng
Hội Xoan làng Hạ em sang bao giờ
Yếm đào còn thắm duyên xưa?
Em về quê nội bao mùa hoa ban
Theo em, câu hát về ngàn
Lặng chìm trong ánh trăng tan suối nguồn
Qua thời mỏng áo vơi cơm
Câu Xoan giờ lại vọng hồn cha ông
Em mang chín đợi mười mong
Về đây trong tiếng tơ đồng cố hương
Này trầu nhớ, này cau thương
Nếp khăn mỏ quạ, nụ hường trao duyên
Kết thành Di sản thiêng liêng
Bóng thời gian vẫn đổ nghiêng sân đình
Câu Xoan tròn vẹn nghĩa tình
Nghe như tiếng mẹ ru mình năm nao
À ơi, biệt khúc ngọt ngào
Muôn sau còn thắm yếm đào hội Xoan.
H.Q.H