CHIẾC KHĂN QUÀNG
(Thơ thiếu nhi)
Chiếc khăn đội thiếu niên
Tung tăng theo tới lớp
Khó khăn không chùn bước
Nhắc em luôn tiên phong
Chiếc khăn nhắc nhi đồng
Năm điều Bác Hồ dạy
Như mặt trời thức dậy
Trăm hoa nở tốt tươi
Chiếc khăn tới muôn nơi
Như cánh buồm gió lộng
Chiếc khăn mang khát vọng
Đội Thiếu niên Tiền phong
Em yêu chiếc khăn quàng
Rực màu hoa phượng đỏ
Hình như đang nói nhỏ
Tổ quốc trên vai em…
TIẾNG LÒNG NGUỒN CỘI
Không quản ngại khuya sớm
Suốt một đời phóng viên
Rong ruổi khắp mọi miền
Cả biên giới, hải đảo…
Tấm lòng người thơm thảo
Nghèo khó cùng sẻ chia
Nắng chiếu thành từng tia
Phóng viên viết gì nhỉ?
Trong muôn điều thủ thỉ
Có lời Đảng, Bác Hồ
Dân góp ý nhỏ to
Gửi lòng trên mặt báo
Cánh buồm qua dông bão
Gió thổi vào hanh khô
Ngòi bút như sóng trào
Tuôn bao lời non nước
Những điều còn ao ước
Gửi vào trong giấc mơ
Lời báo nào nên thơ
Thành trăm gương, việc tốt?
Con ong làm mật ngọt
Phải đập cánh vạn lần
Bút sắc tự trong thân
Phóng viên người Phú Thọ
Mặt trời trên tàu cọ
Phát trên sóng vệ tinh
Phát thanh và Truyền hình
Mang tiếng lòng nguồn cội!
BÁC HỒ NHẮC VỀ BIỂN
“Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng
Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển
Bờ biển ta dài, tươi đẹp
Ta phải biết giữ gìn”
– Lời của Bác trên khắp nẻo đường biển
Nhắc ta về dặm dài đất nước
Có con đường trên biển lênh đênh
Những con sóng dập dồn, những con sóng chông chênh
Con sóng của cuộc đời nô lệ
Không ngăn nổi người thủy thủ đứng dưới cờ tuyên thệ
Con đường đi cứu nước bắt đầu từ biển cả mênh mông
Ngàn cơn sóng xếp chồng thành bão dông
Thành nỗi đau suốt cuộc đời biển động
Đêm trở gió, thét gào trong giấc mộng
Chẳng có một con đường nếu như không có Bác
Một con đường trên biển – Hồ Chí Minh…
Đất nước đã trở mình vì khắp nẻo chiến chinh
Trong huyết quản, sông chảy về biển lớn
Những con tàu không số phía bùng binh
Mang tình yêu, giải phóng cả hai miền Nam Bắc
Những con tàu đi con đường của Bác
Những đường biên trên biển nối dài
Những người lính gác biển hôm nay và ngày mai
Nghe sóng cuộn rì rào lời Bác dặn
Những con sóng trào lên vị mặn
Lời Bác Hồ gửi mãi tới non sông…








