GƯƠNG SÁNG XUÂN VIÊN
Kính tặng ông Đinh Ngọc Tý
Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Viên (Yên Lập)
Đi trên đường mới thênh thang
Càng yêu càng mến xóm làng vùng cao
Hàng cây đón gió rì rào
Người quê lặng lẽ dịu hiền
Xóm thôn đổi mới đi lên từng ngày
Người góp sức, người góp cây
Mở trang đời mới làm say lòng người
Hồ xanh nước mát trăng soi
Tung tăng cá lội, giữa trời bao la
Xuân Viên gần lắm chẳng xa
Bạn ơi nhớ ghé thăm nhà nơi đây…
Dưa lê, dưa hấu trao tay
Mát lòng khách tới, hẹn ngày năm sau
Xuân Viên đua nở sắc màu
Một lần đến, nợ dài lâu tình người!
Ghi chú: Bản thân ông Tý đã tự nguyện hiến: 1.280m2 đất vườn, 1.480m2 đất trồng cây lâu năm, 2 sào đất trồng lúa, 360m2 đất ao. (Một điển hình trong học tập và làm theo lời Bác, Phương Thảo, Báo Phú Thọ ngày 16/5/2013).
CÁ LỒNG BÈ
Cuối dòng sông nước lặng trong xanh
những lồng bè lênh đênh mặt nước
cá quẫy đớp trăng xao động
đèn loang loáng chập chờn sông quê.
Thuyền nhỏ le te sớm tối đi về
chở cỏ non, cám viên cho cá
việc nọ tiếp việc kia vội vã
cứ tất bật… vòng quay một ngày.
Tôi mê say
vỗ mặt nước gọi cá lên quần tụ
tung thức ăn… cá mừng… loáng bạc
còn gì vui hơn nhìn cá đua bơi?
Một khúc sông quê tôi
mái chèo khoát mạnh
mặt nước xốn xao cá nhảy
tôi như cá bơi giữa dòng trôi
vẫy vùng tắm mát. Sông ơi!
LÀNG TÔI
Tặng anh Nguyễn Văn Nghĩa và 70 hộ trồng rau an toàn xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
Mồng tơi vươn ngọn non mềm
màu xanh rau muống ruộng lên mỡ màng
mướp leo phủ kín khắp giàn
hoa vàng như nắng, ngập tràn ruộng rau…
Rau không dùng thuốc trừ sâu
nước phun giàn tưới cho màu tươi non
tình người với đất keo sơn
niềm tin trao gửi, cháu con giữ gìn!
Tháng năm qua, trọn niềm tin
nơi xa vẫn hẹn, vẫn tìm về đây?
mớ rau tươi mởn trên tay
trải bao trăn trở ngày ngày tưới vun…







