NHỚ LỜI BÁC DẠY
Tháng năm, tưởng nhớ Bác Hồ
Công lao kiến tạo cơ đồ Việt Nam
Dân ta thoát cảnh lầm than
Đất nước đàng hoàng, tươi đẹp hơn xưa
Chúng con xin nguyện kế thừa
Gắng công học tập, để vừa Hồng Chuyên
Ghi lòng lời bác dạy khuyên
Cần kiệm liêm chính, đặt lên hàng đầu
Dựng xây Tổ quốc mạnh giầu
Sánh vai cường quốc năm châu vững bền
Xứng danh con cháu Rồng Tiên
Quyết giữ chủ quyền, lãnh thổ ông cha
Phát triến kinh tế tiến xa
Đổi mới tạo đà hội nhập đa phương
Việt Nam dân tộc kiên cường
Ngàn năm tỏa sáng, vầng dương Bác Hồ
BÁC HỒ – MỘT TẤM GƯƠNG TRONG SÁNG
Từ lán Nà Lừa… về thủ đô
Bác ở nhà sàn rất đơn sơ
Tâm hồn lộng gió đời thanh bạch
Cùng Đảng, vi dân… dựng cơ đồ
Cả cuộc đời … không chút riêng tư
Phong cách thanh cao, mắt hiền từ
Sống đời bình dị, không “thần thánh”
Trải mọi chông gai, với ngục tù…
Đạo đức Bác Hồ sáng tựa gương
Bao dung, giản dị rất đời thường
Trái tim nhân hậu mênh mông thế
Suốt đời tận tụy… rộng tình thương…
Di chúc thiêng liêng soi dọi mãi…
Tâm linh, bảo vật quốc gia nhà
Điểm tựa niềm tin dân tộc Việt
Sức mạnh toàn dân tiến bước xa!
NGUYÊN TIÊU NHỚ BÁC.
Nguyên tiêu trăng sáng vô ngần
Vẳng câu thơ Bác “ Trăng ngân đầy thuyền”
Biển đông cuộn sóng chưa yên
Nghe lời Bác dạy…giữ yên hòa bình
Bác đi để lại ân tình
Cho dân cho Đảng bình minh rạng ngời!
Bác thương hải đảo xa vời
Vững vàng tay súng giữ trời biển xanh
Bác mong đất nước tiến nhanh
Dân giầu nước mạnh xứng danh Tiên Rồng
Bác là hình bóng non sông
Bác như ánh sáng vừng đông chân trời.
Đọc thơ càng nhớ ơn Người
Lặng nghe như thể đất trời vang ngân
Nguyên tiêu nhớ Bác vô ngần
“Trăng vào cửa sổ” bao lần trăng ơi ?
Trong Lăng tỏa ánh Mặt trời
Vầng trăng thơ Bác…vẫn ngời sắc xuân








