Người Anh hùng ấy
Kính tặng AHLLVT Nguyễn Xước Hiện
Ông trở về, lặng lẽ bốn mươi năm
Chẳng còn giấy tờ, bom hất văng trí nhớ
Đơn vị giải tán từ lâu ai làm chế độ
Mấy ai tin dũng sỹ diệt Mỹ chính là ông
Trận Phú Bổn Cheo Leo, bắn cháy năm xe tăng
Sau chiến tranh, những nổi trôi bề bộn
Chất độc da cam sinh con cứ dị hình như nấm
Nén trong tim bao hệ lụy cõi người
Cái khổ nào rồi cũng qua thôi
Ấy là lúc, đường cày làm sao bớt lỏi
Ấy là lúc, học quên đi đòi hỏi
Sống thật người giản dị ước ao
Im lặng hóa ông người lính trẻ hôm nào
Ác liệt hi sinh nhường nhau sự sống
Đêm đêm nhìn sao trời lấp lánh
Đẹp nhất cuộc đời chiến đấu cùng nhau
Bốn mươi năm đời chẳng phụ dãi dầu
Ông lặng lẽ học theo gương Bác
Tuổi thanh xuân, hoài bão đi đánh giặc
Vinh dự nào hơn, được làm lính Cụ Hồ
Lính cũ chật nhà, thuốc lào rít tàn khuya
Dân mến Đảng tin, mái nhà gianh ấm áp
Cầm quyết định phong anh hùng, bỗng nhiên ông bật khóc
Đất nước có ai quên, đời đẹp bởi nghĩa tình
Ngước nhìn lên ảnh Bác, sáng con tim
Bi và hùng, đất nước khắc tên ông đó.
Ô kìa Cổ Tiết
Cây Thị xóm đồi Cổ Tiết
Trước cổng Đền dáng trầm tư
Từ khi nào thành cổ thụ
Ô kìa xanh ngắt trời thu
Bên Đền khói hương thơm tỏa
Người về đây khắp mọi miền
Ô kìa có đàn cháu nhỏ
Vui chơi, óng ả lá cành
Cây nhớ Người thường luyện sức
Đường lên Việt Bắc chỗ này
Ô kìa vẫn còn câu chữ
“Trường Kỳ Kháng Chiến” đánh Tây
“Đất nước mười lần to đẹp”
Nơi đây hằng vĩnh đức ơn
Ô kìa vẫn cành Thị ấy
Vạm vỡ, dáng chẳng đổi thay
Như vẫn còn đây bóng Bác
Phấp phới cờ đỏ trời xanh
Ô kìa có ông Tây trắng
Chắp tay cầu vái- lòng thành.
Đường Nguyễn Tất Thành trong tôi
Đường Nguyễn Tất Thành ai đi lòng sáng tỏ
Bao nỗi niềm gặp gỡ thanh tân
Nhiều khuôn mặt chả thể nhớ ai đi đó
Nhưng lòng vui bắt gặp nụ cười xuân
Hồ Văng Lang tấm gương soi trời trong
Đại học Hùng Vương đẹp ngọn đồi thiếu nữ
Thầy giáo già vui cùng bước trẻ
Những cao tầng phơi phới tương lai
Đường đẹp êm, nối giấc mơ dài
Hòa giao đường Hùng Vương lộng gió
Bầy chim Lạc xa về trong cánh vỗ
Tiếng thậm thình, rộn rã xóm nương
Ôi con đường trái tim đỏ yêu thương
Phơi phới mùa xuân quê hương Đất Tổ
Ai nhớ về tháng ba Hội mở
Có thấy Vua Hùng bên bóng Bác anh linh
Đất ngàn năm thao thiết mọi nẻo đường
Cho những sinh sôi đi về hối hả
Sáng mãi con đường mang tên Bác đó
Mở hướng ta đi đón ánh Mặt trời…








