Gặp Bác ở Cô Tô
Phên dậu miền đông bắc Tổ quốc
Cô Tô hòn đảo tiền tiêu
Giữa trùng khơi bập bùng bão tố
Một sáng thu được gặp Bác Hồ
Bóng dáng Người như còn đây hiển hiện
Giọng ân cần thăm chiến sỹ đồng bào
Nguyện vọng dân muốn được gần bên Bác
Dựng tượng Người cho thỏa nỗi ước ao
Bác đứng đó uy nghiêm lưng tựa núi
Trước biển Đông lồng lộng mây trời
Như ngọn hải đăng cho con tàu Tổ quốc
Mỗi hừng đông lại rẽ sóng ra khơi
Cô Tô vươn mình trở thành đảo ngọc
Cờ đỏ tung bay trên sóng bạc đầu
Đất mẹ nghìn năm mãi là máu thịt
Lời Bác dặn dò còn vang vọng mai sau.
Tấm huy hiệu Đảng
Trang nghiêm lễ trao huy hiệu Đảng
Người đảng viên tìm lại chính mình
Những cống hiến trung thành với Đảng
Nhắc nhở lòng cho xứng sự tôn vinh
Trọn cuộc đời đi suốt cuộc trường chinh
Vẹn nguyên niềm tin yêu với Đảng
Da mồi tóc bạc theo năm tháng
Trước Đảng kỳ còn đọng mãi thanh xuân
Mắt ngấn lệ bày tỏ tri ân
Đồng chí đồng đội xẻ chia tình đồng chí
Năm tháng đạn bom lúc gian khổ nhất
Vững bước vượt qua gian khó đi lên
Học theo gương Bác vì nước vì dân
Mỗi tuổi đời vinh quang tuổi Đảng
Tấm huy hiệu trên ngực ngời tỏa sáng
Kiên định con đường dù bão tố phong ba
Như báu vật cho con cháu trong nhà
Theo tấm gương cha ông tiếp bước
Huy hiệu Đảng như lời thầm nhắc
Đảng mãi là lẽ sống niềm tin.
Người Bí thư Chi bộ
Con đường bê tông chạy thẳng ra đồng
Xóa manh mún đồn điền đổi thửa
Bao trăn trở trên một vùng đất lúa
Nghĩ suy làm gì phá thế độc canh
Là bí thư dân trông đợi nơi anh
Qua sóng gió mới tin người cầm lái
Bao tiêu chí xây nông thôn mới
Dân biết dân bàn khó mấy cũng vượt qua
Làng quê giờ ngỡ ngàng người đi xa
Con đường làng như trong ngõ phố
Hiến đất làm đường góp tiền ủng hộ
Đảng viên đi đầu gương ấy dân theo
Cái ấm no chưa đến với hộ nghèo
Thành câu hỏi trong mỗi kỳ chi bộ
Các đoàn thể chung tay giúp đỡ
Xóa hộ nghèo đầm ấm liên gia
Sáng đường làng câu hát lời ca
Miền quê nghèo đã thay áo mới
Anh say sưa nói về ngày mai tới
Gương mặt hiền ánh một niềm tin.






