NGUYÊN TIÊU NÂNG CÁNH
HỒN THƠ VIỆT BAY LÊN
Đầu xuân mừng ngày Thơ Việt
Lá cờ Thơ – chim Lạc tượng hình
Bay lên từ đỉnh cao Nghĩa Lĩnh
Các Vua Hùng dựng nước buổi bình minh
Bốn ngàn năm bao cuộc chiến chinh
Đầy khí phách những câu thơ Việt
“Nam quốc sơn hà” dậy sống Như Nguyệt
Đánh cho quân giặc phải kinh hoàng!
Nhớ Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc
“Nguyễn Du viết Kiều, đất nước hoá thành văn”
Cảm ơn Chế Lan Viên câu thơ hào sảng
“Tổ quốc có bao giờ đẹp đến thế này chăng”?
Trăng Nguyên tiêu bừng sáng rừng Việt Bắc
Bác ngồi thuyền sông Đáy làm thơ
Hồn Lãnh tụ nhập vào hồn đất nước
Sau những giờ bàn việc quân cơ…
Trăng Rằm soi dào dạt ý thơ
Đêm Việt Bắc lắng sâu hồn sông núi
Nghe trong trẻo mạch nguồn tiếng suối
Tiếng rì rào cây lá nảy chồi xuân…
Đêm Nguyên tiêu vinh danh hồn thơ Việt
Đất nước có ngày mở hội Thơ Xuân
Chào cờ Thơ và Vầng Trăng trong thơ Bác
Niềm tự hào – Tổ quốc bay lên!
BỨC PHÙ ĐIÊU CÓ BÁC Ở ĐỀN HÙNG
Ở Đền Hùng có bức Phù điêu
Đường về Thủ đô – Bác vào thăm đất Tổ
Trước Đền Giếng – Người ân cần nhắc nhở
Đoàn quân về tiếp quản phố phường xưa
Đầu súng, mũ nan quây quần bên Bác
Lắng nghe từng lời Người dạy thiêng liêng
“Các Vua Hùng đã có công dựng nước
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”
Lời Bác dạy là lời Tổ quốc
Đồng bào miền Nam trong Trái tim Người
Như con một cha, nhà một nóc
Nam bộ thành đồng – Bác nhớ khôn nguôi!…
Người cựu chiến binh tóc bạc da mồi
Ngắm bức Phù điêu thấy mình trong đó
Một người lính quê hương đất Tổ
Rất tự hào đánh trận Điện Biên…
Vinh dự Đại đoàn quân Tiên phong ngày ấy
Được Bác Hồ cho gọi về đây
Vị Lãnh tụ tối cao giao nhiệm vụ
Từ Đền Hùng tiếp tục cuộc hành quân!…
Ta đánh cho Mỹ cút, nguỵ nhào
Giải phóng miền Nam, không còn chia cắt
Người cựu chiến binh rưng rưng nước mắt
Ngắm bức Phù điêu có Bác ở Đền Hùng.
Xuân Ất Tỵ, 2025
NHÀ THƠ VIẾT BÁO CÓ BÁC CHỈ ĐƯỜNG
Những câu chữ viết rồi lại xoá
Nhớ lời Bác dạy ghi lòng
“Viết cho ai” – phải xem đối tượng
“Viết đề làm gì” – đích đến cần bàn
“Viết thế nào” – Ấy là phương pháp
Nhà thơ hãy tìm lời đáp
Viết thế nào cho trúng lại hay
Như làm thơ phải “lao tâm khổ tứ”
Ủ trong hồn bạn đọc chút men say
Trước cuộc sống bộn bề bao chi tiết
Các con số nói gì trong báo cáo, diễn văn
Những thông tin hoài nghi, tin cậy
Phải tư duy bóp trán trở trăn…
Đất rút ruột cho cây, vẫn còn cỏ dại
Trên cành cao tầm gửi bám ăn theo
Bao tâm tư nhà thơ cầm bút
Lý giải sao đây khoảng cách giàu nghèo?
Trang giấy trắng – nhà thơ đối diện
Ta hoà ta vào tiếng nói Nhân dân
Tiếp sức cho ta trái tim nhiệt huyết
Đừng bao giờ đánh mất chữ Tâm
Câu chữ gọi ta – mạch đời mách bảo
Hãy viết vì đất nước, quê hương
Những dự báo khát khao, mơ ước
Cây bút trong ta – Bác đã chỉ đường.
Tháng 6/2019








