Về đây bản cũ
Về đây cội nguồn
Con về đây, nơi cột mốc số 0
Ngắm vằng vặc vầng mặt trời Pác Bó
Rừng vẫn rừng xưa, bản đây bản cũ
Bàn đá chông chênh còn ấm hơi Người
Bấy nhiêu năm dẫu vật đổi sao dời
Niềm tin không bao giờ thay đổi
Đường Hồ Chí Minh huyền thoại
Soi đường cho Quốc dân đi
Đứng dưới núi Các Mác uy nghi
Lắng tiếng suối Lê Nin linh thiêng miền biên ải
Nước mắt con rớt lòng tay nóng hổi
Khuổi Nặm rì rào đón từng hạt rơi rơi
Việt Nam! Việt Nam, phơi phới mở tương lai
Khởi nguồn từ bản cũ
Nghe theo Ông Cụ
Chắt chiu công sức mồ hôi
Biết kết đoàn để làm nên sức mạnh
Việt Nam vinh quang, Việt Nam cường thịnh
Bắt đầu từ cột mốc số 0
Có Người dẫn đường, chỉ lối
Từ Luận cương, đến bát ngát cờ hồng.
Hãy bắt đầu từ câu xin lỗi
Khi còn bé, hễ mỗi lần vấp ngã
Mẹ bảo tôi đứng lên
Rằng: Tại con
Mẹ trách tôi làm đau mặt đất
Mẹ khuyên tôi đừng khóc
Mẹ dạy tôi xin lỗi đất ba lần
Khi có con
Tôi cũng răn như thế
Có lỗi thì không tránh né
Đừng đổ thừa cho ai
Có lỗi thì nhận thôi
Biết sửa sai để còn tiến bộ
Chúng ta đâu hoàn mỹ
Chẳng phải thánh nhân
Biết cúi đầu trước thiên nhiên
Khiêm cung như bông lúa chắc
Nhận về mình những thiệt thòi thường nhật
Tôi biết Bác Hồ từng khóc
Người xin lỗi đồng bào, xin lỗi quốc dân
Giữa bao bề bộn lo toan
Sửa sai thời cải cách ruộng đất
Tôi biết…
Tôi biết …
Và …tôi học được
Khi hạ mình là lúc ta lớn lên.
Chúng ta từng học Bác được bao nhiêu?
Tôi biết ông Ké Già trầm tĩnh
Vai áo chàm phai bạc gió biên cương
Cùng ấm lạnh, đói no với dân
Như người cha, người ông trong gia đình thân thuộc
Tôi biết có ông già râu cước
Chân đạp guồng chống hạn với nhân dân
Tôi biết có ông già tóc bạc
Vỗ đôi tay bắt nhịp hát kết đoàn
Ruộng đủ nước – cho mùa vui trĩu hạt
Tiếng cười vang rộn rã khắp muôn nhà
Tình đoàn kết sẽ làm nên sức mạnh
Đất nước mình vang dậy khúc hoan ca
Tôi biết Người giản dị như chân lý
Trong tim hằng tha thiết nhớ miền Nam
Không ham hư vinh, chẳng màng danh vọng
Có lợi cho Dân, Nước – Bác sẽ làm
Nhận hết khó khăn về mình
Thuận lợi nhường cho người khác
Bảy mươi chín mùa xuân tươi đẹp
Muôn đời gương sáng mãi còn ghi








