Như có Bác Hồ trên đảo tiền tiêu
Tác giả: Vũ Kim Liên
Mỗi sớm thứ hai trên đảo nhỏ tiền tiêu
Trước giờ giao ban, cả đơn vị tập hợp đội hình
Cùng hát vang bài ca “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”
Bài hát của năm tháng khải hoàn ca thắng Mỹ
Luôn vang lên dưới tán lá bàng này
Chúng cháu hát lời ca từ lồng ngực
Trong âm vang tiếng sóng ầm ào
Đảo nhỏ dập dềnh theo cánh Hải âu bay
Từng giai điệu cũng dập dềnh theo sóng
Bác Hồ ơi giữa biển trời Tổ quốc
Cây súng trong tay chúng cháu nhìn bốn hướng
Giữ đảo canh trời bình yên từng hải phận
Biển trời mãi mãi Việt Nam!
Sâu như đại dương rộng như đại dương
Chúng cháu là người lính
Đồng đội yêu thương nhau gìn giữ đảo tiền tiêu
Mỗi lần hát bài ca toàn thắng
Chúng cháu tự tin hơn trước nhiệm vụ của mình
Đảo là nhà, biển cả là quê hương
Luôn vững vàng vì có Bác trong tim!
V.K.L
Màu hoa huyết dụ chốn biên cương
Tác giả: Lê Anh Phong
Tam giác mạch
Đỏ màu huyết dụ
Từ trong lòng núi đá nẩy mầm lên
Nhẫn nại dầm mình trong băng giá
Trung trinh sắc huyết dụ nồng nàn
Đêm tuần tra
Người lính biên phòng
Trước mặt, kẻ thù luôn rình rập
Kẻ xấu sau lưng còn lẫn khuất
Bóng đêm quen thói tàng hình
Chợt miên man
Bao ý nghĩ chân tình
Sương giá luyện cho hoa màu huyết dụ
Gian khó luyện cho người ý chí
Vững vàng nơi phên dậu quốc gia
Chốn biên cương
Một màu lá, sắc hoa
Còn gửi gắm bao điều tâm huyết…!
L.A.P
Tiễn con lên đường nhập ngũ
Tác giả: Lê Gia Hoài
Xuân này con vừa tròn mười tám
Sức vóc đương trai, chí lớn rồi
Ngày mai con lên đường nhập ngũ
Lòng cha có đôi chút bồi hồi
Nhớ lại ngày xưa cha ra trận
Đạn bom ác liệt trên chiến trường
Tiễn cha – bà khóc như mưa đổ
Sợ cha chẳng trở lại quê hương
Trải qua biết bao nhiêu gian khổ
Sẵn sàng chiến đấu và hy sinh
Cha đã hoàn thành đời trận mạc
Để con được sống trong hòa bình
Nay con sẵn sàng vì Tổ quốc
Mũ cối trang nghiêm bước quân hành
Tuổi xuân phơi phới cùng bè bạn
Giữ gìn cơ nghiệp của cha anh
Cha biết sẽ có nhiều bỡ ngỡ
Gian lao thử thách cũng rất nhiều
Thao trường huấn luyện con đừng nản
Đã có Đảng – Bác mãi tin yêu
Hậu phương vẫn có cha bên cạnh
Dõi bước con đi nơi tuyến đầu
Mai trở về quê – “Đồng chí” nhé:
Xứng danh hai tiếng “lính Cụ Hồ”.
L.G.H
Lối về tháng Giêng
Tác giả: Trần Thanh Thoa
Dặt dìu gió níu tơ trời
Tiếng chim đầu ngõ hót lời xuân mơ
Mùa sang chạm áng rêu mờ
Họa lên phiến nắng lơ thơ cánh chuồn
Chiều vàng điểm một hồi chuông
Đóa hoa mùa cũ vừa buông trước thềm
Gió xuân thêu sợi khói mềm
Nhẹ trôi về phía êm đềm ca dao
Em về nón lá nghiêng chao
Mùa xuân cài mảnh trăng vào tóc mây
Đò xưa chở khẳm tháng ngày
Ngang qua bến cũ một bầy thiên di
Mẹ ngồi đếm nhịp mùa đi
Áo vương hoa khế nhu mì bóng quê
Cỏ may gội nắng đường về
Tháng Giêng xanh cả cơn mê dịu dàng…
T.T.T