ĐÊM TRẮNG
(Đêm trước Tòa án binh xử án Trần Dụ Châu)
Cả một đời… Bác chưa ngủ giấc nào say
Những đêm trắng.
Đêm nay Người lại thức
Thương giống nòi – Bác làm sao ngủ được
Như tháng năm bão tuyết ở trời Tây
Điếu thuốc chẳng kịp tàn cháy xém ngón tay
Người không ngủ đêm nay
đêm trắng.
Bác đau lòng… ngày mai Tòa xử án lũ tham quan làm ô danh Đảng
Bác đau lòng!
Đêm trắng có ngủ đâu!
CON CÓ LỖI
Con đứng bên ao cá của Người
Nhè nhẹ vỗ đôi tay
Chờ đợi
Nước xôn xao cá từng đàn nổi
Đã quen tiếng Bác chiều chiều…
Cứ mỗi lần con vỗ
Cá lao xao
quanh bậc đá nhấp nhô chờ đợi.
Lần thứ tư, lần thứ năm
Con vỗ hoài vỗ mãi
Lặng thinh cá chẳng thấy về…
Nơi thẳm sâu con cá biết gì
Âm sắc lạ lùng, bàn tay không
Chờ đợi!
Bác Hồ ơi, con biết mình có lỗi.
GẶP MÂY BAY CON NHỚ TÓC BÁC
(Tặng các bạn chiến đấu Trung đoàn 40 Tây Nguyên)
… “Pháo nặng trĩu trên vai
Pháo nặng trĩu trên vai”
Mà sao nặng bằng cả gánh giang sơn trên vai Bác
Đêm khiêng pháo qua đèo
Vẫn ngân vang khúc hát
Đêm khiêng pháo qua đèo cùng có Bác hành quân.
Chưa bao giờ
con mỏi chân chùn chân
Những pháo thủ chân đồng vai sắt
Đường lên Chư Mom Ray
gặp mây bay con nhớ tóc Bác
Đường cắt rừng khuya nhìn sao sáng thấy mắt Bác cười.
Những đêm khiêng pháo qua đèo…
con nhớ lắm… Bác ơi!








