BÁC VỀ NĂM ẤY
Xóm Hòe(1) năm ấy Bác về
Rừng Cấm hưu quạnh, bờ tre xạc xào.
Từ trong tăm tối, gian lao
khởi nguồn ánh sáng thanh cao, rạng ngời.
Chõng tre đêm trắng Bác ngồi
chờ tin chiến thắng, đáp lời núi sông.
Trẻ già thỏa nỗi chờ mong
đọc thư Người gửi nức lòng sướng vui.
Bao sắc lệnh ký xong rồi
Bác gõ máy chữ trả lời Nehru(2).
Giữ hòa khí, biết cương nhu
chính quyền non trẻ, kẻ thù vây quanh.
“Điều Răn Chiến Sĩ”(3) trở thành
“Kỷ Luật Quân Đội” khi “Hành Quân Xa”…(4)
Xóm Hòe in bóng Cha Già
Đất Lành nay đã nở hoa dâng Người!
“Niềm Tin Sáng Mãi”(5) đất trời
trên cao Bác vẫn mỉm cười dõi theo…
Chú thích:
(1) Xóm Hòe thuộc khu 5, xã Chu Hóa – TP Việt Trì hiện nay
(2) Thủ tướng Ấn Độ Jawaharla Nehru.
(3) 12 điều răn chiến sỹ, nay là 12 điều kỷ luật Quân đội nhân dân Việt Nam
(4) Tên bài hát của nhạc sĩ Đỗ Nhuận
(5) Tên bài hát của cố nhạc sĩ Hà Hoàn, lời thơ Hồng Quang.
NHỮNG ĐOÁ SEN HỒNG
( Tưởng nhớ các chiến sĩ công an PCCC quận Cầu Giấy – Hà Nội )
Chiến đấu với giặc lửa cứu dân
ba chiến sĩ công an đã quên mình ngã xuống.
Trên mặt trận không tiếng súng
các anh thầm lặng hy sinh.
Những ngõ phố rợn màu tang tóc
tiếng vợ khóc chồng
mẹ khản giọng gọi con !
Nguyễn Đình Phúc
Đỗ Đức Việt
Đặng Anh Quân
Nhân dân biết ơn các anh
đồng đội tiếc thương các anh
Những anh hùng của thời không đạn lửa
mặt trái của tấm huân chương
làm ngừng đập ba trái tim tràn trề khát vọng.
Người gửi lại ước mơ trên giảng đường đại học…
người sắp sửa bàn giao ngày công vụ cuối cùng…
Lời Bác dạy ” vì nước quên thân”
hôm nay hàng quân có ba chỗ trống.
“Khúc Tưởng Niệm”
buốt lòng người đang sống
những đóa sen hồng nở giữa lòng Dân…








