Thăm Đá Chông nhớ Bác
Chúng con về thăm Đá Chông
Ngàn cây bóng lồng cổ thụ
Nắng soi rực hồng mầm nụ,
Đà Giang sóng nhạc thiên thu;
Sỏi tròn nâng bước chân con
Kim Giao vo tròn bóng nắng
Ngàn thông uy nghiêm vươn thẳng
Đá Chông mấy ngọn Vĩnh hằng…
Nhớ – năm xưa buổi duyệt quân
Bữa trưa Bác dùng cơm nắm
Mắt Người trông xa muôn dặm
Nơi đây cát địa – nhân hòa.
Mấy chục năm đã trôi qua
Vẫn còn đây hình bóng Bác
Gối, chăn giản đơn, mộc mạc
Giá khăn, bàn ghế… Bác dùng
Nhà sàn dưới bóng cây rừng
Sỏi sân mát-xa chân Bác,…
Nơi đây một miền cực lạc
Bác lo công việc nước nhà
Nhớ ngày Bác vội đi xa
Cháu con nhạt nhòa nước mắt,
Đón Người về đây yên giấc
Bác đi vào cõi vĩnh hằng;
Chúng con dâng Bác tuần nhang
Giữa trời thu xanh rực nắng
Tri ân tiền nhân sâu nặng
Mừng giang sơn vững âu vàng.
ATK Đá Chông – Ba Vì – Hà Nội
BÊN TƯỢNG BÁC HỒ TRÊN ĐẢO CÔ TÔ
Con dõi trông theo ánh mắt Bác Hồ
Trên đảo Cô Tô (1) sóng xô bờ cát
Rừng xanh, biển xanh trời trong bát ngát
Bình yên biển đảo quê nhà.
Hướng mặt trời lên biển Đông của ta
Cờ đỏ tung bay, tầu đầy tôm cá
Ngư dân đêm ngày canh giữ biển xa
Cột mốc chủ quyền – lòng dân vô giá;
Hướng ra biển ca lãnh hải nước nhà
Canh giữ đất trời ngăn cơn gió lạ.
Biển đảo Tổ quốc máu thịt của ta
Độc lập chủ quyền giữ bằng mọi giá;
Vững tin trong dạ, lịch sử nước nhà
Truyền thống ông cha bài ca giữ nước,
Hưng Nhượng Đại Vương mấy trăm năm trước
Trấn yên bờ cõi Vân Đồn (2)
Đốt nén hương trầm ghi tạc công ơn
Những bậc tiền nhân linh hồn đất nước.
Mắt sáng vững tin hướng về phía trước
Nguyện thề bước tiếp cha ông.
(1): Ngày 9/5/1961, Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô, thuộc tỉnh Quảng Ninh. Nơi Bác đặt bước chân đầu tiên trên đảo năm ấy, nay là khu lưu niệm gồm Tượng đài và Đền thờ Bác.
(2): Đền Cửa Ông tại phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, thờ Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng và các tướng lĩnh vương triều Trần (1225 – 1400).
MẠCH NGUỒN PẮC BÓ
Cháu bước vào hang Cốc Pó
Điện soi ván gỗ Bác nằm,
Chiếu chăn, gối màn chẳng có
Hang rừng giá rét căm căm.
Thạch nhũ kết tụ bao năm
Tạo nên tượng hình Các Mác
Ván gỗ nơi đây Bác nằm
In hình vóc tầm của Bác
Hang sâu giá băng trầm mặc
Không làm tê buốt tim Cha,
Ngọn lửa nơi đây Người nhóm
Ánh hồng rực sáng nước nhà.
Cháu như thấy bóng người Cha;
Tiên ông đang ngồi câu cá,
Làm việc trên bàn ghế đá,…
Nhớ thương nước mắt nhạt nhòa.
Bác ơi! Bảy mốt năm qua
Đất nước Tiên Rồng rực rỡ
Đốt nén tâm nhang ghi nhớ
Công Người gây dựng cơ đồ.
Cháu uống mạch nguồn Pắc Bó
Vững tin hạnh phúc vô bờ.
(Ngày 08/02/1941 Bác Hồ về nước ở tại hang Cốc Pó thuộc địa phận Hang Pắc Bó, huyện Quảng Hà, tỉnh Cao Bằng)








