NƯỚC SÔNG HỒNG ĐÃ RÚT CHƯA
Những ngày Bác Hồ nằm trên giường bệnh
Lũ sông Hồng dâng nước mênh mông
Người và đất sũng trong mưa gió
Kiên cường giữa bom đạn, bão giông
Giữa khoảng cách những cơn đau tạm lắng
Bác trầm tư thăm hỏi tình hình
Bão đã lặng hay vẫn còn vần vũ
Mưa đã dừng hay vẫn trắng thinh không
Nước sông Hồng đã rút chưa, các chú
Để nhân dân lại chăm chỉ ruộng đồng
ĐỂ BÁC THUYẾT MINH CHO
Tối chủ nhật, Bác cháu cùng xem phim
Người thuyết minh do chưa đọc trước
Nên ngập ngừng, đứt đoạn
Lời và hình không ăn nhập với nhau
Bác mỉm cười: để Bác thuyết minh cho
Rồi lưu loát, Người dịch từ tiếng Pháp
Chuyện tình yêu của hoàng tử Cóc
Qua lời dịch của Người thấm đậm nghĩa nhân
CÂY ĐÀO NHẬT TÂN
Bà con biếu Bác cây đào
Đón xuân năm mới, vui nào vui hơn
Bác đem trồng ở trong vườn
Xuân sau cây lại trổ mầm đơm hoa
Người ở gần, khách ở xa
Khen cây, Bác bảo: của bà con cho
Bao mùa xuân đã trổ hoa
Tình dân với Bác bao la trường tồn.







