LỜI CỦA NGƯỜI ĐƯA LỐI CHÚNG CON ĐI
Một buổi sáng mùa thu năm Giáp Ngọ*
Bác về thăm khu di tích Đền Hùng
Tại Đền Giếng, Người nói với Đại đoàn quân tiên phong
“Các Vua Hùng đã có công dựng nước,
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.
Ôi !Tiếng của Người hay tiếng núi sông
TrướcTiền nhân lời tri ân công đức
Với hiện tại toàn quân, toàn dân và toàn Đảng
Lời hịch truyền gửi con cháu mai sau
Lòng khát khao Độc lập Tự do
Ta dựng ta xây, thiết kế công trình
Độc lập, Tự do là chủ quyền cương thổ
Bảo vệ dân-bảo vệ Đảng- hòa bình
Uống nước nhớ nguồn, Cha Ông thuở trước
Người khái quát lịch sử ngàn năm
Dựng nước phải đi cùng giữ nước
Qui luật muôn đời dân tộc hồi sinh
Đất nước ngàn năm con Lạc cháu Hồng
Vẫn vang vọng trống đồng dựng nước
“- Từ Trà Cổ rừng dương tới Cà Mau rừng đước”**
Lời của Người đưa lối chúng con đi
Hôm nay về, trước Giếng Ngọc soi gương
Nước mát trong, hơi Bác ấm Giếng Đền
Bóng đoàn quân ngồi, mũ lưới nhấp nhô, súng quàng vai áo bạc
Sử chép nghìn trang, thơ cất cánh nơi này.
* Ngày 19.9.1954, Bác thăm khu di tích Đền Hùng, Phú Thọ.Tại Đền Giếng, Bác nói chuyện với cán bộ chiến sỹ Đại đoàn quân tiên phong 308, Quân đoàn Một…
** Thơ Tố Hữu.
TỪ CẢNG NHÀ RỒNG NHỚ HANG PẮC BÓ
Mây ngập ngừng trôi trên Cảng Nhà Rồng
Chạnh lòng nước non ngàn năm sóng vỗ
Gió xôn xao hàng dừa nghiêng tóc xõa
Ai tiễn Người khăn gói lúc biệt ly ?*
Sông Sài Gòn mải miết bước Người đi
Biền biệt xa quê, hát lời ru bến bãi
Chiếc cầu tàu đưa chân Người giục giã
Từ nỗi đau để đổi lấy tiếng cười
Cảng hôm nay xanh chíu chít tuổi đôi mươi
Cờ bay như reo, nồng nàn hương sứ trắng
Cảng Nhà Rồng lặng im trôi cùng nắng
Tàu kéo còi ngày mới vươn khơi
Ba mươi năm xa cách mấy phương trời
Bác trở về trắng rừng xuân Bốn Mốt
Thương nhớ bồi hồi Người hôn nắm đất **
Biển trời sông núi, phút đầu tiên…
Đất nước thương đau đã một dải nối liền
Từ Bến Nhà Rồng nhớ hang Pắc Bó
Trứng nước phôi thai buổi đầu lấp ló
“Thăm Bến Nhà Rồng lòng con bỗng lệ rơi”***
* 5.6.1911 Bác xuống tàu Cảng Nhà Rồng đi tìm đường cứu nước.
** Sau 30 năm xa Tổ Quốc, đầu xuân Tân Tỵ 1941, Bác Hồ về nước, đến Cao Bằng Bác hôn nắm đất…
*** Lời bài hát của Trần Hoàn.








