Học làm báo theo lời Bác dạy !
Gần 30 năm trong nghề làm báo
Tôi vẫn nhớ như in những lời dạy của Người:
-Viết cho ai xem ? Viết để làm gì ?
Nói một chiều; thổi phồng thành tích…Ích chi !
Làm nhà báo -tôi trung thành với Đảng
Học tập nâng cao tư tưởng vững vàng
Phân biệt rõ hai luồng tối-sáng
Nguyệt suốt đời vì lý tưởng vinh quang !
Làm nhà báo-tôi lấy dân phục vụ
Thực tiễn chẳng xa rời; nói tiếng nói nhân dân
Trung thực, khách quan là điều chân quí
Không được ” tô hồng ” và chớ có ” bôi đen”…
Không lạm quyền, vụ lợi …thành quen
Đừng giật gân, câu khách xa rời tôn chỉ
Học viết nhân văn; thuận theo đạo lý
Đạo đức của Người luôn dẫn bước tôi đi !
Về quê Bác
Cháu về thăm quê Bác xưa
Hàng tre rủ bóng đu đưa nắng vàng
Ngoài vườn xanh luống rau lang
Trong sân mấy tấm liếp màn đan thưa…
À …ơi…tiếng võng mẹ đưa
Ru con ru cả nắng mưa đất trời
Làm trai đứng ở trong đời
Mẹ mong con lớn làm người trí nhân!
Dân nghèo bởi ách thực dân
Một thân trâu ngựa muôn phần đắng cay !
Tự do, hạnh phúc mai này
Cùng trong một nước định ngày đứng lên …
Lời ru nuôi dưỡng trí bền
Cuộc đời cách mạng dựng nên hình Người
Hôm nay vui tiếng hát cười
Công ơn Đảng, Bác người người khắc ghi !
Đá Chông.
Lạo xạo tiếng sỏi bước chân
Đưa con về miền xa nhớ…
Bóng Người còn đây một thuở
Sừng sững tựa hình núi sông !
Bác chọn nơi này-Đá Chông
Tiến, lui thuận thời đôi ngả
Khi cứng sắc như mũi đá
Lúc mềm phẳng lặng mặt sông…
Cơm nắm dùng dưới bóng thông
Giữa rừng trúc ,mai quân tử
Cảnh giác với loài thú dữ
An bình ngừa trước bão giông
Cuộc đời “ sắc sắc không không”
Một thời Đá Chông-Bác nghỉ
Tiếng Đài vọng câu hát Ví
Hồn thiêng tỏa sáng tượng đồng.
Nhủ lòng trong Lễ báo công
Ơn Người niềm tin cuộc sống
Ngẩng đầu cao xanh lồng lộng
Bóng Người toả sáng Đá Chông !







