Phan Chúc
Theo Đảng Bác chỉ đường, ta bước tiếp
Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Trải qua bao cuộc kháng chiến thánh thần
Theo Đảng Bác, ta làm nên lịch sử
Giai đoạn mới hướng tương lai rộng mở
Ta vươn tầm hòa nhập với năm châu
Đường Bác mở ta đi từ thuở ban đầu
Nay sát cánh kề vai toàn dân cùng bước tiếp
Hiện tại huy hoàng, tương lai sáng đẹp
Trang sử lẫy lừng chói lọi những Điện Biên
Đảng như mặt trời xua hết những bóng đêm
Tổ quốc có Độc lập, Tự do, Hòa bình, Dân chủ
Hạnh phúc ấm no cho con người, xứ sở
Đảng Bác dắt dìu ta làm chủ cuộc đời mình
Tiếp chiến thắng Điện Biên – Đại thắng mùa Xuân 1975
Thống nhất giang sơn từ bấy đến giờ
Ta theo Đảng, Bác chỉ đường và ta thắng tiếp
Dập tan đại dịch Cô-vít những ngày tháng qua!
Thế giới không ngớt lời trân trọng ngợi ca
Việt Nam như có thêm Đại thắng mùa Xuân mới!
Không tự mãn, không chủ quan toàn dân xốc tới
Theo Đảng Bác chỉ đường định hướng tương lai
Đại hội Đảng Mười Ba (XIII) tới đây
Ánh mặt trời hồng tươi thêm tỏa sáng
Xiết chặt khối đoàn kết dưới màu cờ Đảng
Có Bác chỉ đường chung nhịp bước ta đi.
P.C
DƯƠNG QUỐC VINH
Đại hội Chi bộ phố tôi
Như một dấu son
Chi bộ phố tôi Đại hội
Trên một trăm đảng viên
Những gương mặt trung niên
Mỗi người một số phận
Trở về đây chung một mái nhà
Mái tóc bạc phơ là những đảng viên già
Xen lẫn tóc xanh đảng viên trẻ
Những cánh tay mạnh mẽ
Giơ cao trong nắng mai
Những tháng năm phơi phới sức trai
Theo lời Đảng họ lên đường đánh giặc
Chiến trường miền Nam, biên cương phía Bắc
Hòa bình rồi cùng ra sức dựng xây
Nhiệm vụ hoàn thành họ trở về đây
Bên người thân từ làng lên phố
Nhà cao tầng nối nhau mang số
Đô thị văn minh đổi mới đẹp giàu
Gửi tâm tư qua lá phiếu bầu
Một cấp ủy có tài có đức
Lãnh đạo Chi bộ chung tay góp sức
Nghị quyết nở hoa trong mỗi gia đình
Đại hội trang nghiêm xúc động ân tình
Mừng đảng viên ba mươi năm tuổi Đảng.
D.Q.V
Nguyễn Đình Xán
Soi gương
Mỗi khi tôi soi gương
Thấy mặt mình rạng rỡ
Sáng nay tôi soi gương
Không nhận ra mình nữa!…
Tim tôi đập muốn vỡ
Vì vết nhọ trong hồn
Không thể để lâu hơn
Phải tìm phương cứu chữa…
Chiến thắng được chính mình
Khó hơn chống bão lũ
Vì kẻ thù vô hình
Chỉ đất trời thấu tỏ…
Phải để gương mặt cũ
Trả lại cho chính mình!…
N.Đ.X
ĐOÀN HẢI HƯNG
Những đảng viên ở Chi bộ phố tôi
Những đảng viên lão thành năm mươi,
sáu mươi tuổi Đảng
cả cuộc đời thầm lặng, cống hiến, hy sinh
đồ đạc đơn sơ trong ngôi nhà cấp bốn
nuôi cá, trồng hoa, vun tưới rau xanh
Những nhà xung quanh là các cựu chiến binh
những nữ thanh niên xung phong
những chiến sĩ Trường Sơn trong những năm chống Mỹ
những dũng sĩ trở về từ Thành Cổ Quảng Trị
những người bị thương, bị chất độc da cam
Những công việc phường phố, xóm làng
việc chung, việc cần
các chị, các bác, các ông đều có mặt
hòa giải, tuần tra, sẵn sàng hiến đất
sống thanh bạch, khỏe vui,
chân chất, nghĩa tình
Những con người thầm lặng hy sinh
những con người trước bão giông không gục ngã
những con người là hoa trên đá
là những đảng viên ở Chi bộ phố tôi.
Đ.H.H
NGÔ DUY QUÝ
Đá Chông
Năm xưa (1)
Bác về Đá Chông thăm bộ đội
Địa thế nơi này:
Rừng ngút ngàn cây
Có dòng sông Đà rì rào sóng vỗ
Có núi Ba Vì xanh ngát trời mây
Bác chọn Đá Chông
Đặt “An toàn khu” (2) không xa Hà Nội
Địch chẳng thể ngờ
Giữa núi rừng xanh
Suốt cuộc chiến tranh
Giặc soi trên trời
Địch tìm dưới đất
Chúng chẳng thấy gì
Nguyên vẹn Đá Chông!…
Hòa bình
Bí mật Đá Chông không cần phải giấu
Những chiến lược gia Hoa Kỳ ngẩn ngơ
không hiểu thấu
Về Con Người, phong cách Hồ Chí Minh
Người không ở nhà hầm bê tông cốt thép
Ung dung dưới mái nhà sàn
Dép lốp
Quạt nan
Cơm thường đạm bạc
Cùng với Người đi suốt thời gian
Mai ngày
Con cháu kể sử thi
Chuyện: Đá Chông xanh
Xanh mãi khúc tình ca đất nước
Từng lời nói của Người
Từng dấu chân Người bước
Mãi mãi là một tấm gương trong!
N.D.Q