Nguyễn Đình Phúc
Đường Nguyễn Tất Thành trong tôi
Đường Nguyễn Tất Thành ai đi lòng sáng tỏ
Bao nỗi niềm gặp gỡ thanh tân
Nhiều khuôn mặt chả thể nhớ ai đi đó
Nhưng lòng vui bắt gặp nụ cười xuân
Hồ Văng Lang tấm gương soi trời trong
Đại học Hùng Vương đẹp ngọn đồi thiếu nữ
Thầy giáo già vui cùng bước trẻ
Những cao tầng phơi phới tương lai
Đường đẹp êm, nối giấc mơ dài
Hòa giao đường Hùng Vương lộng gió
Bầy chim Lạc xa về trong cánh vỗ
Tiếng thậm thình, rộn rã xóm nương
Ôi con đường trái tim đỏ yêu thương
Phơi phới mùa xuân quê hương Đất Tổ
Ai nhớ về tháng ba Hội mở
Có thấy Vua Hùng và bóng Bác anh linh
Đất ngàn năm thao thiết mọi nẻo đường
Cho những sinh sôi đi về hối hả
Sáng mãi con đường mang tên Bác đó
Nhớ nhẹ nhàng, chăm gột rửa hư vinh.
N.Đ.P
NguyễnHà Hải
Tìm lại bóng quê
Sương pha mắt lá long lanh
Tôi về tìm lại bóng mình trong quê
Trang thơ in dáng lối về
Đường làng vẫn rợp bóng tre rì rào
Sen hồng thoa phấn mặt ao
Bờ vui bướm lượn ca dao hẹn thề
Trăng chiều ai giấu ven đê
Để tôi lỗi hẹn lời quê tự tình
Trách trời sao quá mong manh
Đánh rơi giọt ngọc vào tranh mất rồi
Chỉ còn thoang thoảng bờ môi
Lẫn trong sương cỏ một thời trinh nguyên
Thị thơm cô Tấm dịu hiền
Từ thiên cổ tích trong đêm hội làng
Có chàng hoàng tử cao sang
Theo em đến độ nhỡ nhàng tuổi xuân
Qua rồi năm tháng, tháng năm
Tôi về tìm lại khuôn trăng thuở nào
Thực mà như vẫn chiêm bao
Vạt mềm cát bụi lẫn vào giấc quê.
N.H.H
VŨ KIM LIÊN
Mùa hoa Cải và em
Hoa Cải đã nở vàng bến sông rồi anh ạ
Có về không tóc Liễu đang chờ
Gió hổn hển cả tin hơn em nữa
Bao mùa rồi Cải chín hạt lại buông
Mầm cứ nở tự sinh rồi tự dưỡng
Sao chẳng về như đã hứa khi xưa?
Chiều nắng nhạt
Bến đìu hiu sóng lặng
Mái chèo buông khép mắt ngủ vùi
Không ai gọi đò ơi
Không ai cần sang bến
Chỉ Cải vàng ngơ ngác trước hoàng hôn
Em cũng vậy
Tin vào lời ai đó
Gió bay rồi
Có về lại nữa đâu
Biết ngờ nghệch sẽ làm mình nhức nhối
Nên dặn lòng đừng ra bến sông kia
Đừng nhìn Cải mắt sẽ vàng võ đấy
Tim sẽ đau
Tóc sẽ bạc màu
Nhưng không thể
Quên rằng mình đã nhớ
Đã chờ trông
Mỗi mùa Cải vàng đồng
Liễu vẫn rủ
Cải vẫn xôn xao nụ
Mùa vẫn xanh
Sao em tự úa tàn?
Có về không? Không về. Không ai đợi
Chẳng ai chờ. Cải vẫn hết mình cho vòng đời sinh trụ
Tự nâng niu, tự tôn mình để sáng
Em nhận ra mình còn khờ khạo hơn hoa.
V.K.L
Trần Thương Tính
Nông dân…
Tặng cha ngày về hưu
Tháng năm gởi lại bên đường
Dáng cha gầy guộc về thương ruộng đồng
Cha ngồi lại với mênh mông
Ru ngày mưa nắng bên dòng sông quê
Chiều còn ở lại trên đê
Nắng phai màu tóc bước về xa xôi
Khói đồng rưng rức mắt môi
Lặng nghe ngày tháng khẽ trôi qua thềm
Cha giờ vui với tiếng chim
Ruộng vườn cây trái những đêm trăng tròn
Dép lê thoáng chốc đã mòn
Tiếng cười lũ trẻ lon ton cả ngày
Cha giờ gác bỏ chua cay
Bằng lòng sống giữa tháng ngày an yên
Một chiều sông nước hồn nhiên
Cha ngồi hát với một miền cỏ hoa…
T.T.T
Nguyễn Văn Hiền
Bãi bồi
Nâng niu ôm gốc trúc xinh
bãi bồi hát khúc nghĩa tình đất quê
Trăng nghiêng soi bóng ai về
bước đi vội vã lắng nghe chân người
Cầm vàng sao sợ vàng rơi
khi qua sông, ngọt những lời quen thân
Đời người chìm nổi phù vân
đường dài lắm ngả tần ngần ai ơi?
Tìm gì bãi cát trắng phơi
vượt ngàn con sóng giữa trời mênh mang?
Ngậm ngùi nuối tiếc hồn làng
mượt mà xanh
dòng Thao giang
cuốn rồi…
Cuộn trôi tiếp sóng cuộn trôi
tìm trong triền cát
lòng người quặn đau…
N.V.H
Nguyễn Xuân Ngọc
Mưa tháng Ba
Mưa tháng Ba
Hương bưởi la đà
Sân đình táo rụng
Chờ một dấu chân qua…
Mưa tháng Ba
Ngày lưng lửng ngày
Hoa gạo ai đốt cháy
Gió đùa… Xoay… Xoay…
Mưa tháng Ba
Đêm phập phồng ngực thở
Tóc em mềm
Nghiêng rối nửa bờ vai…
N.X.N
NGUYỄN THỊ LAN THANH
Thăm lại chiến trường xưa
Tiếng bom đã tắt lâu rồi
Mà bây giờ… ngỡ mặt đồi còn đau!
Dốc thì cao, hào thì sâu
Nghìn cân bộc phá còn đâu đến giờ?
Mà sao lòng cứ ngẩn ngơ
Căn hầm thuở ấy, còn trơ giữa đồi!
Kìa, như thể vẫn đen thui
Bao nhiêu xác giặc còn vùi dưới chân…
Ngỡ như bộ đội hành quân
Tiếng hò kéo pháo còn ngân đến giờ
Bên hầm Đờ-cát sừng sờ
Chiếc xe tăng giặc… chỏng chơ giữa đồng!
Nghĩa trang bia mộ mênh mông
Bao nhiêu chiến sĩ đã không trở về?
Ngỡ như đồi, núi, suối, khe
Còn vang vọng mãi lời thề năm xưa!
N.T.L.T
Nguyễn Ngọc Cẩn
Giêng Hai
Tháng Giêng mưa giăng đầu ngõ
Trắng thơm hương bưởi vườn nhà
Đào phai xoay tròn cánh nhỏ
Chim truyền cất tiếng líu lo
Xuân sang chưa quên mùa cũ
Con đò lặng lẽ bến sông
Giêng Hai tím trời xoan nụ
Trưa đầy… tiếng mẹ hời ru
Hội xuân hoa rực cuối trời
Nghiêng chao chiều vành nón lá
Người xưa có về trẩy hội
Liệu còn duyên thắm hồng môi?
Ai về Giêng Hai tìm bạn
Đâu rồi ríu rít lội sông?
Thương em qua sông bến cạn
Nắng mưa giông bão hợp tan!
Trúc xinh bên đình vẫn đợi
Giao duyên ướt đẫm vành mi
Làng Xoan lời nguyền thuở ấy (*)
Chia tay nghĩa nước vui, buồn!..
N.N.C
(*) Tục rằng, khi hai làng Xoan đã kết NGHĨA NƯỚC với nhau thì trai gái hai làng Xoan ấy không lấy nhau, mặc dù họ rất yêu nhau!
VŨ ĐÌNH KHUYÊN
Bác Hồ với nhà nông
Mỗi lần Bác đến với nhà nông
Quần cao xắn gối lội khắp đồng
Mũ lá gậy tre tay xách dép
Thực thụ như là một lão nông
Bác đi từng ruộng từng cánh đồng
Thăm hỏi từng người chuyện nhà nông
Năng suất vụ qua cao hay thấp
Phân bón mùa này đủ hay không?
Nhà nông vất vả suốt quanh năm
Dãi nắng dầm mưa để bón chăm
Thâm canh tăng vụ quay vòng đất
Thương dân vất vả Bác về thăm
Bác là Chủ tịch Nước Nam ta
Ngàn việc trăm công vẫn lội đồng
Nông dân thương Bác càng kính Bác
Lãnh tụ như là vị lão nông.
V.Đ.K
Nguyễn Đình Xán
Ở khu dân cư đẹp như thành phố
Đường quê mình dọc ngang như bàn cờ
Sớm chiều đi về như trong mơ
Ý Đảng, lòng dân như diều gặp gió
Nghìn năm sức dân như nước vỡ bờ
Đường đi cần mở rộng, dân lo
Chuyển cột điện cho thẳng đường, dân lo
Dân xây cống rãnh, dân lo trồng hoa
Dân xây lại tường đẹp như thành phố…
Làm đẹp quê mình, nào ai đắn đo
Nhà nhà hiến đất làm đường ô tô
Người người chung tay xây khu kiểu mẫu (+)
Dân giàu khu đẹp cả đời ước mơ!…
Ở khu dân cư đẹp như thành phố
Ô tô ngược xuôi đến từng ngõ nhỏ…
Ai về Phùng Nguyên, nhớ lên Vu Tử
Một lần đến thăm, bộn bề nỗi nhớ!…
N.Đ.X
(+) Khu Vu Tử, xã Phùng Nguyên, Lâm Thao đã đóng góp 1,4 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, hiến đất mở đường 656 m2, đóng góp 450 ngày công chuyển 07 cột điện, xây cổng khu trị giá hơn 400 triệu đồng (bằng nguồn xã hội hóa) được công nhận là khu dân cư kiểu mẫu tháng 12/2022.
NGUYỄN PHÚC NGHỊ
Vào Huế nhớ Hàn Mặc Tử
Sao xứ Huế mùa ni mưa lắm thế
Lối nào về thôn Vĩ, bác Hàn ơi?
Bến đợi sông trăng – giờ chẳng thể
Trời giăng tơ trắng mặt sông rồi
Nhớ thơ bác, tìm về mùa hoa bắp
Đâu cây vườn lá trúc che ngang
Đâu bến sông xưa mờ nhân ảnh
Cùng áo trắng xinh những gái làng?
Xưa bác neo lòng vào Vĩ Dạ
Lấy hồn người, hương đất kết hoa
“Sao anh không về chơi thôn Vĩ…”
Khúc dạo đầu một bản tình ca
Nhớ thơ bác, đường xa tôi chẳng ngại
Đến Huế rồi, mặc gió thổi mây bay
Nhớ thơ bác, lần về thôn Vĩ Dạ
Tìm hồn người trong hoa bắp lay.
N.P.N
VŨ DU
Cảm thức mùa
Tháng Chạp heo may gió bấc về
Mưa phùn rải xuống lạnh chiều quê
Ngã rẽ đường ngang sao vắng vẻ
Chiều còn chưa hết tối đã buông
Sáng sớm mù sương bao phủ khắp
Vạt núi bờ tre tựa chân mây
Mãi tới gần trưa trời mới hửng
Không gian vạn vật mới tưng bừng
Đông lạnh tuyết rơi mà thơ mộng
Chim vui ca trong lá mờ sương
Xuân chưa đến nụ đào sương còn ngậm
Chúm chín môi hồng chờ xuân sang.
V.D
HÀ ANH
(Lớp 12E – Trường PTCLC Hùng Vương)
Đón thu về
Hạ đã ngả xế chiều
Nghiêng mình phai màu nắng
Gió bắt đầu lo lắng
Mây trắng dần đi đâu?
Ở tận đáy vực sâu
Bầu trời cao bất tận
Thu lặng lẽ đến rồi
Lòng có chút bồi hồi
Như đã thôi mong nhớ
Cứ ngỡ là đã hẹn
Hẹn lúc nào chẳng hay
Thu nhẹ đến dịu dàng
Không ồn ào, rực rỡ
Gió thu lùa khe cửa
Chiếc lá vàng khẽ rơi
Thu đến rồi thu ơi!
Khiến lòng ta xao xuyến
Sớm mai ngày khai trường…
H.A