ĐỨC VỚI TÀI
Hồ Chí Minh
Lãnh tụ vỹ đại
Bài Người viết đăng báo Cứu Quốc (*)
Đến hôm nay chúng ta vẫn thuộc
Có đức tài – cách mạng thành công…
“Trời có bốn mùa: Xuân, hạ, thu, đông
Đất có bốn phương: Đông, tây, nam, bắc
Người có bốn đức: Cần, kiệm, liêm, chính
Thiếu một mùa thì không thành trời
Thiếu một phương thì không thành đất
Thiếu một đức thì không thành người”
Đường cách mạng
Bác Hồ chỉ lối
Xây dựng từ cán bộ đảng viên
Đức với tài không được lãng quên
Phải sát sao hoàn thành nhiệm vụ…
Người có đức
không màng hưởng thụ
Sẽ vượt qua cám dỗ, khó khăn
Để phụng sự Tổ quốc, nhân dân
Đưa Việt Nam lên tầm cao mới…
Bác đi xa Người hằng mong đợi
Tổ quốc mình hạnh phúc vinh quang…!!!
Chú thích: (*) Ngày 30/5/1949 Hồ Chí Minh đã đăng bài viết: “Thế nào là cần” ký bút danh Lê Quyết Thắng trên báo Cứu Quốc số 1255 ra ngày 30/5/1949.
HƠI ẤM TỪ BÁC
Chuyện mùa Đông…
Chiến khu Việt Bắc
Đêm mưa rơi lạnh tái tê người
Anh chiến sỹ canh nhà sàn Bác
Ngọn đèn khuya thao thức bên Người…
Cửa khẽ mở
bóng Người nhanh nhẹn
Lòng thương quân Bác hỏi nhẹ nhàng:
– Chú không có áo mưa?
Anh chiến sỹ cúi đầu… Thưa Bác
Đêm canh trường trăn trở tình cha…
Người chiến sỹ
nhận áo như là
Bác cho anh tinh thần sức khỏe
Giữ gìn áo hơi ấm từ Bác
Suốt chặng đường cách mạng anh đi…
Triệu con tim mãi mãi khắc ghi
Tình thương yêu của Người lãnh tụ
Chuyện áo ấm giữa rừng Việt Bắc
Soi tấm gương con học suốt đời…!!!






