Đỗ Văn Từ
Nhìn lên di ảnh mẹ
Chắt chiu mưa nắng đổ vào
Mẹ xay ra những ngọt ngào cho con
Bánh tai, bánh đúc, bánh hòn
Chợ quê thúng mẹt nuôi con nên người
Đá lì cũng vã mồ hôi
Lặn vào trong mẹ da mồi tóc sương
Bây giờ nắng mới quê hương
Cối xay bấm nút, thương trường online
Bánh hòn, bánh đúc, bánh tai
Bóng ngoài hộp nhựa trong ngoài phân minh
Sáng mã vạch, nặng ân tình
Món ăn khoái khẩu quê mình lên ngôi
Suối vàng hẳn mẹ cũng vui
Nhìn lên di ảnh nét tươi ngời ngời
Mỗi khi dâng bánh con mời
Rưng rưng thương lắm cái thời cối xay…
Mẹ ơi, trăm vạn đổi thay
Trong con vẫn ấm bánh tai bánh hòn
Cối nào xay cũng phải mòn
Chỉ tình thương mẹ cho con tròn đầy!
Đ.V.T
VŨ HOÀNG HẢO
Hương của hồn em
Ngửa mặt nhìn chùm quả chín
Cây em trồng mới độ nào
Trời xanh lọt qua kẽ lá
Ôm mặt buốt giá lòng tay
Em đã đi ba mùa hạ
Hương thơm quả chín còn đây
Hạ vàng đong đầy nỗi nhớ
Xuân về thúc nhựa chồi tơ
Biết là em không về nữa
Nên anh ra ngẩn vào ngơ
Rồi cứ mỗi mùa quả chín
Anh hái đặt lên bàn thờ
Gọi em lời to tiếng nhỏ
Thì thầm gửi gió cùng mây
Ngẫm câu ông bà đã dạy:
“Ăn quả nhớ người trồng cây”
Hồn em nơi nào xa lắc
Thương anh thì hãy về đây.
V.H.H
Dương Quốc Vinh
Đồng đội ơi
Ta lại gặp nhau những cựu chiến binh
Đồng đội thân yêu một thời áo lính
Tổ quốc gọi không hề suy tính
Tuổi hai mươi thôi thúc lên đường
Những mùa đông giá rét thấu xương
Nắng thao trường gió Lào cháy bỏng
Đêm hành quân giữa rừng già mắc võng
Đọc thư nhà thêm ấm mãi con tim
Nhớ chiến trường những giây phút lặng im
Ta và địch giằng co từng tấc đất
Giữa những gì được mất
Người lính xông lên máu đỏ vai gầy
Gặp lại nhau cảm xúc cứ dâng đầy
Đứa doanh nghiệp đứa ruộng đồng vất vả
Đứa da cam đứa hai tay mất cả
Tự vượt lên số phận con người
Những cái ôm nồng ấm mắt cười
Gặp gỡ nhau nhớ tháng ngày oanh liệt
Nhớ phút chia tay khắc giờ vĩnh biệt
Cánh rừng nào còn đó đồng đội tôi
Đồng đội ơi giờ phút chia tay rồi
Cơm áo đời thường nghĩa chồng tình vợ
Không thể quên suốt đời mình mắc nợ
Kỷ niệm chiến trường nỗi nhớ không nguôi…
D.Q.V
Nguyễn Xuân Ngọc
Nếu có thể…
Nếu có thể thêm một lần nữa nhé
Về quê anh viếng Lăng Tổ Vua Hùng
Nghe sâu thẳm từ trái tim câu hát:
“Nước có nguồn, cây có cội” – người ơi!
Nếu có thể thêm một lần nữa nhé
Chiều Văn Lang tha thướt dáng hoa cười
Đêm Việt Trì chong chong ngàn mắt nhớ
Bên cầu Vàng… Tháp một bóng chơi vơi…
Nếu có thể thêm một lần nữa nhé
Mình bên nhau như thuở mới ban đầu
Soi mắt biếc ai đánh rơi chén ngọc
Để mặt hồ sóng vỗ mãi không thôi!
Nếu có thể thêm một lần em nhé
Thầm đan tay cho vơi bớt canh dài
Ngày mới ló xin thuyền đừng xa bến
Thao thiết lòng ai vẫy gọi: Đò ơi!
N.X.N
Trần Anh Nhì
Mời nhau về Hội Đền Hùng
Đền Hùng cảnh đẹp như mơ
Ngàn đời con cháu tôn thờ tâm linh
Người người cầu lộc cầu tình
Cầu phúc cầu sức gia đình an khang
Cầu cho quốc thái dân an
Đất trời hòa thuận dân làng ấm no
Cầu thêm của cải đầy kho
Lợn gà ngan vịt trâu bò sinh sôi
Cây xanh phủ kín núi đồi
Lững lờ dòng chảy sông trôi hiền hòa
Cầu cho đời sống nở hoa
Văn thơ lai láng hát ca tưng bừng
Nhớ câu “muối mặn cay gừng”
Trăm cầu ngàn ước Đền Hùng nhất thôi
Đền Hùng về đi người ơi
Đỉnh cao Nghĩa Lĩnh đất trời giao thoa
Người về chớ quản đường xa
Lòng thành dâng lễ ấy là tùy tâm.
T.A.N
TRẦN HANH
Tháng Ba
Em ra đồng
Vai gầy sũng nước
Em gánh cả cơn mưa đầu hạ
Tiếng sấm rền như trống giục mùa lên
Bắp chân trần
Trắng ngần dòng nước chảy
Lúa đang thì con gái
Em đi vào tháng Ba
Tháng của muôn xanh
Vào mùa đậu quả
Nõn nà áo ướt đường trơn
Hoa gạo đỏ
Xoay tròn làn mưa đuổi
Nhuốm hồng phía cuối đường quê
Làn mưa xanh
Xanh rợp lối em về.
T.H
Trần Thị Nương
Sen
Vừa thắp sáng bừng
ngày cũ
Tinh tế hương
lọc nắng vàng tươi
Lung linh đáy nước
hồng muôn thuở
Ngưng thơm
hồn vía đất trời
Vội chốn đâu
khoảng trống không lời
Se sắt thu
hao gầy hồ cũ
Lam lũ bùn
nuôi sen tình tứ
Giữ riêng mình
vị đắng trong tâm…
Đông qua
còn lại tiếng sâm cầm
Ngó sen cũ
ngời gương mặt nước
Mỗi cánh nhỏ
mỗi con thuyền tinh khiết
Ngát trong đời
Sen ngát cả trong thơ.
T.T.N
Nguyễn Văn Hiền
Cẩm Thanh
Xanh xanh dừa Cẩm Thanh
ngập sâu con nước lợ
gió tràn qua phơ phất
tay khoát mạnh mái chèo
Thuyền thúng từ từ trôi
câu bài chòi vang vọng
cầm mái chèo vung múa
thuyền nghiêng chao dập dềnh
Nhiều thuyền thúng vây quanh
người lái thuyền biểu diễn
tiếng vỗ tay không ngớt
ngợi ca người múa tài!
Cẩm Thanh mến yêu ơi
Xa rồi tôi nhớ mãi
Đôi bờ ken dừa nước
Lá xanh tốt bời bời
Ai cũng muốn trải nghiệm
khi tới thăm Hội An
ngồi xoay tròn thuyền thúng
mênh mang xanh ngập tràn.
N.V.H