HÀ QUANG HÀNH
Thu muộn
Đã chớm lạnh trên từng ô cửa hẹp
Hương dã quỳ thanh khiết vẫn xa bay
Khi mắt biếc nàng thu còn chưa khép
Nhìn những vệt sao cháy rụng suốt đêm dày
Em thánh thiện, ơi những chiều gió hát
Giọt thu bay chập choạng phía chân trời
Nơi biển sóng dặt dìu hôn bờ cát
Vẫn mơ hồ vị ngọt những làn môi
Chút men thu cất thành ly rượu đắng
Cho đời say nghiêng ngả mộng phiêu diêu
Khi chợt tỉnh ta nhìn qua khoảng lặng
Thấy bóng mùa thu nán lại dưới rừng chiều
Phút quên lãng, đông đã về cận cửa
Trời heo may giăng kín lối sương mù
Phía sau lưng, cánh dã quỳ sắp vỡ
Ta quay nhìn để tiếc một vàng thu
Chiều thu muộn, mảnh trăng non trầm mặc
Như dõi nhìn khóm cúc bốn mùa xanh
Có hay chăng khi dã quỳ phai sắc
Vẫn vẹn tình thu trong mỗi giấc mơ lành.
H.Q.H
Vũ Trọng Thái
Trung du
Ta tìm mình ở Phù Ninh
Vòng qua Vũ Ẻn, còn mình đấy không?
Trung du mưa bắc cầu vồng
Để ta đi giữa mênh mông đồi chè
Để xòe ô lá cọ che
Để đêm Xoan Ghẹo, lắng nghe chúng mình
“Nghe chuyện xưa xóm Thậm Thình
Dân làng giã gạo, chung tình nước non” (*)
Ta về Thanh Thủy, Thanh Sơn
La Phù khoáng nóng, mưa cơn Suối Rồng
Thênh thang khắp núi cùng sông
Trời xanh, mây trắng một vùng trung du
Chẳng ngại mây núi, sương mù
Đi tìm câu hát, gió ru nơi này
Cánh cò chớp trắng chân mây
Trong ta còn mãi những ngày tìm nhau.
V.T.T
* Phỏng theo ý bài thơ “Qua Thậm Thình” của Nguyễn Bùi Vợi.
NGUYỄN KHẮC THÔNG
Hò ơ sông Tiền
Tìm về sông nước miền Tây
Cù lao xanh nắng, gió mây lưng chiều
Nghiêng nghiêng em đẩy mái chèo
Câu hò lan gió Ninh Kiều mênh mang
Ước gì sông Hậu một gang
Bắc cầu dải yếm anh sang đón về
Vẫn là ánh mắt say mê
Một vành trăng khuyết bến quê neo vào
Sông ơi có tự khi nào
Để cho người đợi nôn nao tím chiều
Thương nhau chưa kịp lời “yêu”
Hương sầu riêng nói bao điều – Tây Đô…
Mai về xứ Bắc – dòng Lô
Vẳng nghe em hát “hò ơ sông Tiền”.
N.K.T
Hoàng Chiến
Trái tim Đoan Hùng
Trái tim Đoan Hùng núi Đẫu yêu thương
Núi xanh cây nặng tình người tình đất
Như đôi mắt dõi theo hành tung giặc
Tên “tội đồ tàu chiến” giữa dòng Lô
Dòng Lô chảy hiền hòa sóng hát
Khúc dân ca dào dạt bao đời
Giặc lũ sói bầy gieo tội ác
Dòng Lô giang lửa sáng rực trời
Ai về thăm núi Đẫu cùng tôi
Nơi một thuở rạng ngời Đất Tổ
Ngực Đoan Hùng trái tim thắm đỏ
Máu tình yêu đất nước chảy ấm lòng
Núi Đẫu anh hùng lập chiến công
Trận địa pháo phủ đầu sông Lô chiến
Tàu giặc Pháp tan tành trên sông biếc
Lừng lẫy chiến công khắp phủ Đoan Hùng!
Tôi về thăm lại ngã ba sông
Nghe bờ lau, bụi cỏ thì thầm
Chiến địa năm xưa còn nhớ mãi
Như vẳng đâu đây tiếng pháo gầm.
H.C
PHAN ĐINH
Hoa tím
Lại tới một mùa hoa tím
Bằng lăng bịn rịn hiên nhà
Nắng chợt hồng… lung linh sắc hoa
Nhắc lại một thời xa lắm
Từ trong sâu thẳm
Mờ tỏ phút giây
Nụ cười thèn thẹn
Tay ấp bàn tay
Chỉ vạt sim mua, bồi hồi hoa tím
Trung du chiều tiễn đưa
Con đò ngang rẽ sóng đôi bờ
Sắc tím lặn vào trái tim son trẻ
Kháng chiến gian nan
Mỗi khi nhớ về quê mẹ
Khôn nguôi sắc tím mong chờ
Sắc dịu dàng chung thủy
mãi non tơ.
P.Đ