Trưa tháng bảy
Trời Quảng Trị chang chang nắng lửa
Không một ngọn gió
Hầm hập cái nóng mùa hè
Đại ngàn Trường Sơn ong ong tiếng ve
Dòng người nối đuôi nhau lặng lẽ
Kính cẩn nghiêng mình trước tượng đài liệt sỹ
Rồi tỏa đi đến từng ngôi mộ
Nghẹn ngào dâng nén hương thơm
Bất ngờ tôi gặp đồng hương
Nếu còn sống cụ năm nay tròn 90 tuổi
Gần bằng tuổi cha tôi
Tôi run run quỳ gối
Lặng thầm xin phép gọi “Cha ơi!”
Cả xã mình chỉ cha nằm đây thôi
36 tuổi hy sinh vì Tổ quốc
Nằm lại giữa Trường Sơn nghe rì rào gió hát
Có ngọn gió quê mình sông Lô xanh dào dạt
Vào vỗ về cha khúc hát thiên thu
Đất nước thanh bình đã sạch bóng quân thù
Cha nằm đây cùng mười ngàn đồng đội
Trời Quảng Trị xanh màu xanh vời vợi
Thoang thoảng hương trầm chơi vơi
Cách biệt âm dương không nói được thành lời
Xin cúi đầu thắp cho người dưới mộ
Liệt sỹ Nguyễn Trường Sinh đã thành bất tử
Nghĩa trang Trường Sơn trưa tháng Bảy bồi hồi…
Nghĩa trang Trường Sơn, trưa 20-7-2023